Quân đội Ukraine hôm 4/7 vừa lên tiếng phản pháo cực mạnh sau khi phía Nga khẳng định đã giành được quyền kiểm soát thành trì Kostyantynivka ở phía đông. Theo France24 đưa tin, dù tình hình đang "khó khăn" nhưng lực lượng Kiev vẫn đang bảo vệ thành phố này một cách quyết liệt.
"Lực lượng bảo vệ Ukraine tiếp tục bám trụ nhiều vị trí dọc theo các tuyến phòng thủ đã được chỉ định. Tình hình vẫn khó khăn nhưng đang nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng quốc phòng Ukraine", phát ngôn viên quân đội Andriy Kovalyov cho hay.
Ông thừa nhận rằng quân đội Nga đã cố gắng giành quyền kiểm soát và đã xâm nhập vào bên trong theo các nhóm nhỏ lẻ tẻ.
"Đã có những trường hợp các nhóm bộ binh nhỏ (1–3 người) xâm nhập sâu vào đội hình chiến đấu của lực lượng Ukraine. Các hoạt động của lực lượng quốc phòng vẫn đang diễn ra trong thị trấn", ông Kovalyov nói.
Ông cho biết Nga đã thực hiện "11 nỗ lực tấn công" vào hôm 3/7, nhưng khẳng định chắc nịch rằng họ "đã không đạt được bất kỳ thành công nào" luôn.
Plot twist ở đây là Tổng thống Zelensky đã có động thái cực "cháy" khi báo cáo với Thủ tướng Đức Friedrich Merz về trận chiến, đồng thời gửi lời mời đặc biệt tới ông Putin.
"Nếu Kostyantynivka nằm dưới sự kiểm soát của Nga, thì có lẽ ông Putin sẽ không gặp vấn đề gì khi gặp tôi ở đó để tìm ra một phương thức ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột này", ông Zelensky nhấn mạnh.
Nghe xong câu này mà muốn gọi là "thách thức trực diện" luôn á!
Trước đó, ngày 3/7, truyền thông Nga và phương Tây đã công bố báo cáo của quân đội Nga liên quan tới mặt trận phía Đông Ukraine, đồng thời đăng tải hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm tiền tuyến và tham gia họp với các quan chức cấp cao của Nga.
Theo báo cáo đó, quân đội Nga khẳng định họ đã giành được quyền kiểm soát Kostiantynivka, một địa điểm then chốt mà Moscow đã theo đuổi từ lâu trong quá trình tiến quân qua vùng Donetsk.
"Quân đội đã giải phóng thành phố Kostiantynivka, một trong những trung tâm phòng thủ chính của đối thủ trong khu vực được kiên cố hóa Sloviansk-Kramatorsk-Kostiantynivka", Tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga tuyên bố.
Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải trên Telegram những hình ảnh được cho là các cảnh quay từ Kostiantynivka, bao gồm hình ảnh binh lính Nga cầm cờ bên cạnh những tòa nhà đổ nát.
Nguồn: soha.vn
"Lực lượng bảo vệ Ukraine tiếp tục bám trụ nhiều vị trí dọc theo các tuyến phòng thủ đã được chỉ định. Tình hình vẫn khó khăn nhưng đang nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng quốc phòng Ukraine", phát ngôn viên quân đội Andriy Kovalyov cho hay.
Ông thừa nhận rằng quân đội Nga đã cố gắng giành quyền kiểm soát và đã xâm nhập vào bên trong theo các nhóm nhỏ lẻ tẻ.
"Đã có những trường hợp các nhóm bộ binh nhỏ (1–3 người) xâm nhập sâu vào đội hình chiến đấu của lực lượng Ukraine. Các hoạt động của lực lượng quốc phòng vẫn đang diễn ra trong thị trấn", ông Kovalyov nói.
Ông cho biết Nga đã thực hiện "11 nỗ lực tấn công" vào hôm 3/7, nhưng khẳng định chắc nịch rằng họ "đã không đạt được bất kỳ thành công nào" luôn.
Plot twist ở đây là Tổng thống Zelensky đã có động thái cực "cháy" khi báo cáo với Thủ tướng Đức Friedrich Merz về trận chiến, đồng thời gửi lời mời đặc biệt tới ông Putin.
"Nếu Kostyantynivka nằm dưới sự kiểm soát của Nga, thì có lẽ ông Putin sẽ không gặp vấn đề gì khi gặp tôi ở đó để tìm ra một phương thức ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột này", ông Zelensky nhấn mạnh.
Nghe xong câu này mà muốn gọi là "thách thức trực diện" luôn á!
Trước đó, ngày 3/7, truyền thông Nga và phương Tây đã công bố báo cáo của quân đội Nga liên quan tới mặt trận phía Đông Ukraine, đồng thời đăng tải hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm tiền tuyến và tham gia họp với các quan chức cấp cao của Nga.
Theo báo cáo đó, quân đội Nga khẳng định họ đã giành được quyền kiểm soát Kostiantynivka, một địa điểm then chốt mà Moscow đã theo đuổi từ lâu trong quá trình tiến quân qua vùng Donetsk.
"Quân đội đã giải phóng thành phố Kostiantynivka, một trong những trung tâm phòng thủ chính của đối thủ trong khu vực được kiên cố hóa Sloviansk-Kramatorsk-Kostiantynivka", Tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga tuyên bố.
Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải trên Telegram những hình ảnh được cho là các cảnh quay từ Kostiantynivka, bao gồm hình ảnh binh lính Nga cầm cờ bên cạnh những tòa nhà đổ nát.
Nguồn: soha.vn