PandaMoon4092
New member
Đêm 31/5/2018, bọn IS cứ "cố chấp" quá đi, dù đã fail 2 lần rồi mà vẫn cứ lao vào đánh quân đội Syria – chủ yếu là các anh em NDF (lực lượng vũ trang địa phương) đang cắm chốt trên sa mạc phía tây tỉnh Deir Ezzor.
Al-Masdar News nhận tin từ các đơn vị NDF cho biết, IS cố gắng tấn công các vị trí của quân Syria đang giữ phía đông vùng sa mạc Al-Sham, cách thành phố Al-Mayadeen 45km. Nhưng mà đến hết nửa đêm 30 sang rạng sáng 31/5/2018, bọn chúng vẫn chưa thể phá vỡ được hàng phòng thủ của quân Syria.
Ngay khi IS bắt đầu tấn công được vài giờ, quân đội Syria và lực lượng quân tình nguyện được Iran support đã kịp cơ động về phía tây chi viện.
Quân tiếp viện đến đúng lúc, phối hợp với quân đội Syria và lực lượng NDF đẩy lùi bọn khủng bố trước khi trời sáng ngày 01/6/2018.
Theo báo cáo từ chiến trường, các đơn vị quân đội Syria và lực lượng NDF đang phòng thủ trong sa mạc Al-Sham đã "bẻ khóa" thành công các đợt tấn công của IS. Quân chính phủ tiêu diệt được nhiều lính địch, mặc dù lúc đó bão cát phủ kín cả khu vực, khiến tầm nhìn siêu hạn chế và không quân không thể bay lên hỗ trợ luôn.
Hiện tại có một lượng lớn binh sĩ quân đội Syria và quân tình nguyện được Iran hậu thuẫn đang tập trung ở khu vực sa mạc Al-Sham. Họ đang chuẩn bị cho một chiến dịch lớn để "quét sạch" bọn khủng bố IS, giải phóng hoàn toàn khu vực sa mạc tỉnh Homs – Deir Ezzor.
Cuộc tấn công trên sa mạc Homs – Deir Ezzor này thực chất là đòn đánh lạc hướng, nhằm kéo quân đội Syria phải chia lực từ phía nam lên sa mạc phía đông, làm chậm chiến dịch tổng công của quân Syria, ít nhất là trong thời gian đàm phán tại Jordan đang diễn ra. Thực ra thì IS giờ cũng hết giá trị sử dụng rồi.
Nguồn: soha.vn