Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) vừa thông báo hôm 4/6, quân đội Syria cùng các đồng minh đã chính thức "cướp lại" thị trấn Maskana - căn cứ cuối cùng của IS (tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng) tại tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria. Đây là một cú "comeback" cực mạnh luôn!
Theo SOHR, quân đội Syria đã "hợp lực" với các tay súng phong trào Hezbollah, được Nga "cõng lưng" hùng hậu, tiến thẳng vào Maskana - thành trì cuối cùng mà IS còn cố thủ ở Aleppo.
Việc giành lại Maskana được xem là thêm một "mảnh ghép chiến thắng" trong chuỗi thành công liên tiếp của quân đội Syria và hội đồng minh, nhằm "bay màu" hoàn toàn sự hiện diện của IS tại khu vực Aleppo.
SOHR còn tiết lộ thêm rằng các tay súng IS cùng gia đình đã "chuồn" khỏi thị trấn này trước khi quân đội kịp tới, sau khi tuyến đường nối giữa Maskana với tỉnh Raqqa phía Bắc bị cắt đứt. Chạy nhanh thiệt!
Hồi tháng trước, quân đội Syria từng công bố đã "hạ gục" và làm bị thương tận 3.000 tay súng IS trong các chiến dịch giải phóng khu vực phía Đông tỉnh Aleppo. Một số chỉ huy cấp cao của IS cũng đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh này.
Nguồn: soha.vn