Ối giời ơi, quân đội Mỹ đang "đăng đàn" nhờ người dân giúp tìm... một quả tên lửa rơi mất từ trên trời xuống ngoại ô New York luôn á! Chuyện xảy ra hôm 31-8 khi một chiếc trực thăng Apache đang bay tập luyện bình thường thì... té tên lửa mất tiêu.
Theo tờ The Post-Standard đưa tin thì may sao đây không phải là tên lửa Hellfire xịn xò, mà chỉ là phiên bản "fake" dùng để tập thôi nha. Nhưng mà fake thì fake, nó vẫn nặng tới 45kg và dài 1,5m y chang bản thật luôn đó
Cái tên lửa "cosplay" này thì không có động cơ, cũng không có chất nổ, chỉ được gắn lên trực thăng để mô phỏng trọng lượng thật khi bay tập thôi. Vậy mà lại văng ra ngoài được là... khó hiểu vì nó không thể tự bắn hay thả xuống như tên lửa thật được á
Quân đội Mỹ đã cử mấy chiếc trực thăng bay ngược lại đường cũ để tìm, quét mấy ngày trời rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu cả. Người dân được dặn là nếu có thấy thì đừng có động vào nhé, dù nó có thể không nguy hiểm đâu!
Trang Ars Technica cho biết là lúc đó trực thăng đang bay từ căn cứ Fort Drum ở hạt Jefferson đến Sân bay Quốc tế Steward ở New Windsor (phía Bắc New York) để chuẩn bị cho triển lãm hàng không cơ.
Mà này, đây không phải lần đầu xảy ra chuyện này đâu nha! Năm 2012, ở bang Texas cũng có một quả tên lửa tập rơi từ trực thăng xuống cánh đồng. Cả vùng phải sơ tán luôn, may mà không ai bị thương. Nhưng nó để lại hố sâu cả mét trên mặt đất luôn á
Nguồn: soha.vn