Cập nhật tình hình: Lục quân Mỹ vừa trở thành nhánh thứ hai của quân đội không có "big boss" chính thức được Thượng viện phê duyệt rồi các bạn ơi Lầu Năm Góc đang lo sốt vó vì chuyện này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu và cả việc tuyển người nữa.
Chuyện là vào thứ Sáu tuần trước (4/8), Tướng James McConville - Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ đã chính thức bàn giao quyền chỉ huy trước khi nghỉ hưu. Tướng Randy George tuy đã được đề cử kế nhiệm nhưng giờ chỉ đảm nhiệm vai trò "quyền" Tham mưu trưởng thôi chứ chưa chính thức được công nhận.
Plot twist: Đây là lần ĐẦU TIÊN trong lịch sử quân đội Mỹ có tới HAI nhánh (Lục quân và Thủy quân lục chiến) cùng lúc không có người đứng đầu được Thượng viện xác nhận đấy!
Lực lượng Thủy quân lục chiến cũng đang "trống ghế" sau khi Tư lệnh David Berger nghỉ hưu từ 10/7. Tướng Eric Smith đang tạm thời giữ vai trò quyền Tư lệnh cho đến khi Thượng viện chịu thông qua đề cử. Fun fact: Lần cuối Thủy quân lục chiến ở tình trạng này là năm... 1859 (gần 200 năm trước luôn ), khi Tư lệnh Archibald Henderson qua đời ở tuổi 76 mà chưa kịp có người kế nhiệm.
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm 4/8 lên tiếng khá gắt, cho rằng việc Thượng viện không xác nhận hơn 300 vị trí quân đội (trong đó có hai vị chỉ huy trên) là hành động "gây rối" và có thể làm rạn nứt quan hệ với các đồng minh luôn.
"Hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử Bộ Quốc phòng, hai trong số các nhánh của chúng tôi sẽ hoạt động mà không có lãnh đạo được Thượng viện xác nhận. Trong thế giới đầy nguy hiểm, Mỹ yêu cầu sự chuyển giao có trật tự và nhanh chóng của các vị trí lãnh đạo quân đội", Bộ trưởng Austin nhấn mạnh. "Những đội nhóm tuyệt vời cần những nhà lãnh đạo tuyệt vời. Đó là trọng tâm để duy trì toàn bộ sức mạnh của lực lượng chiến đấu. Điều đó rất quan trọng đối với vai trò lãnh đạo toàn cầu của chúng ta cũng như đối với sự tin tưởng và tín nhiệm của mạng lưới đồng minh và đối tác."
Vậy ai là "thủ phạm" gây ra drama này?
Đó chính là Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Alabama - Tommy Tuberville. Ông này đã "block" việc thông qua các quyết định thăng chức từ tháng 3 đến giờ, lý do là phản đối quy định mới của Bộ Quốc phòng cho phép quân nhân nghỉ có lương và được thanh toán chi phí khi đi sang bang khác để phá thai.
Trong bài viết trên Washington Post, Thượng nghị sĩ Tuberville vẫn khẳng định việc chặn đề cử của ông không làm tổn hại "sự sẵn sàng của quân đội", không ảnh hưởng đến "những người thực sự chiến đấu" và "chỉ ảnh hưởng đến những người ở cấp độ cao nhất" thôi. Ông còn thề sẽ tiếp tục "cứng" như vậy cho đến khi chính sách phá thai bị bãi bỏ hoặc được chính thức thành luật.
Về mặt kỹ thuật, đảng Dân chủ hoàn toàn có thể vượt qua "bức tường" Tuberville bằng cách tổ chức bỏ phiếu riêng lẻ cho từng đề cử. Nhưng vấn đề là cách này sẽ tốn mất vài tháng trời và khiến họ không thể giải quyết các vấn đề khác. Hơn nữa, các nghị sĩ hiện đang trong kỳ nghỉ hè nên... yeah ️
Nguồn: soha.vn