HuouStar214
New member
Đau đầu vãi não luôn! Quân đội Mỹ đang đối mặt với một bài toán khó nhằn: làm sao để thả hàng cứu trợ cho người tị nạn mà không bị bọn khủng bố chặn giữa đường rồi moi móc công nghệ bên trong máy bay?
Để xử lý vấn đề này, đồng thời giảm thiểu rủi ro khi đưa khí tài xịn xò vào vùng chiến sự, Cục Nghiên cứu Dự án Quốc phòng Hiện đại Mỹ (DARPA) đã nghiên cứu chế tạo một loại máy bay "thần thánh" có thể "biến mất hoàn toàn trong vòng 4 tiếng sau khi giao hàng, hoặc chỉ 30 phút nếu phơi nắng". Nghe huyền ảo ghê chưa?
Dự án này có cái tên ngầu lòi: Thiết bị bay Điều khiển từ xa Không thu hồi, viết tắt là ICARUS. Mission của nó siêu đơn giản - khi Lầu Năm Góc cần một chiếc máy bay không người lái dùng một lần rồi... bay màu!
Timeline dự kiến là 26 tháng với ngân sách khoảng 8 triệu USD (xịn xò mà không quá đắt đỏ nha).
Đây được coi là một breakthrough đầu tiên trong chương trình nghiên cứu vật liệu có thể tự biến mất trong không khí, đồng thời là bước tiến nhảy vọt trong việc chuyển hóa polymer từ thể rắn sang thể khí. Nói cho dễ hiểu thì họ muốn có một chiếc drone giá rẻ, bay xong nhiệm vụ là... bốc hơi luôn!
Specs kỹ thuật của em máy bay này khá là chill: phải bay được quãng đường 150km, chở và thả được hàng nặng 1,3kg đúng điểm hẹn, và dài không quá 3m thôi.
DARPA thừa nhận đây là một thử thách level khó vô cùng đấy! Vì việc chế tạo vật liệu vừa đủ chắc để giữ nguyên cấu trúc máy bay, vừa có thể tự tan biến khi gặp ánh nắng mặt trời sẽ cần vô vàn lần thử nghiệm mới ra lò được.
Nguồn: soha.vn