Một tài khoản mạng xã hội vừa lên tiếng phản ánh chuyện ăn cơm bình dân mà tốn "kha khá" tiền túi: đĩa cơm đậu hũ nhồi thịt 35k, bát canh khổ qua nhồi thịt 25k. Theo người này, giá như vậy là "hơi bị đắt" luôn á Không những thế, khi thắc mắc về giá thì chủ quán còn có thái độ... hơi khó chịu nữa.
Ngày 2/5 vừa rồi, MXH dậy sóng vì bài đăng kể lại trải nghiệm "không vui lắm" tại quán cơm bình dân trên đường Trần Quý Cáp, xã Tuyên Quang (khu vực TP Phan Thiết cũ), tỉnh Lâm Đồng. Bài đăng nhấn mạnh phần cơm đậu phụ nhồi thịt giá 35.000 đồng và bát canh khổ qua nhồi thịt giá 25.000 đồng là quá chát ví. Đỉnh điểm là khi khách góp ý về giá cả thì bị chủ quán... "đáp trả" không mấy dễ chịu
Drama càng thêm căng thẳng khi xuất hiện clip do chính phía quán cơm đăng tải. Đoạn clip ghi lại màn "khẩu chiến" nảy lửa giữa khách và quán. 2 vị khách liên tục nhắc quán "chặt chém", còn chủ quán cùng nhân viên thì bảo vệ mức giá của mình: "sao anh chị phiền quá vậy", "Anh biết mà, lần sau chắc chắn em không quay lại quán này nữa rồi", "Anh chị ăn uống kiểu gì vậy? Sao đĩa cơm có 35 nghìn, hơn 5 nghìn thôi mà..."
Liên quan đến vụ việc này, theo báo Công Lý, chủ quán đã lên tiếng giải thích. Theo đó, thực tế khách gọi tổng cộng ba món gồm một bát bánh canh, một bát canh khổ qua lớn và một đĩa cơm kèm nhiều món ăn, tổng bill là 100.000 đồng. Chủ quán khẳng định mức giá đã niêm yết là hợp lý, đặc biệt trong dịp lễ khi chi phí nguyên liệu, thuê nhân công và mặt bằng đều tăng cao
Plot twist là Công an xã Tuyên Quang đã mời cả hai bên lên làm việc, phân tích các hành vi đăng tải thông tin, quay clip gây mất trật tự công cộng, rồi tiến hành hòa giải luôn.
Nguồn: soha.vn