Sáng 2/5 vừa rồi, chính quyền phường Thuận Hóa (TP Huế) đã đến làm việc với quán cơm Bà Chủ ở số 1 đường Võ Thị Sáu sau khi dân mạng réo tên quán này "chặt chém" một đĩa cơm bụi tận 100k
Drama bắt đầu từ đâu?
Tối 1/5, một anh tài xế Grab ở Đà Nẵng đã lên Facebook "bóc phốt" chuyện chở khách ra Huế, ghé ăn quán cơm Bà Chủ và bị "bay màu" 100k cho một đĩa cơm bụi. Anh cho biết suất ăn tương tự ở Đà Nẵng chỉ khoảng 30-40k thôi, chênh lệch gần gấp 3 lần luôn á
Nhìn hình ảnh đính kèm thì đĩa cơm gồm: giá đỗ chua, 3 lát thịt heo quay, một khúc cá chiên và ít rau xào. Nhìn sơ qua thì trông... cũng bình thường thôi chứ không có gì "xịn sò" lắm
Quán nằm ở đâu mà "hot" thế?
Quán cơm Bà Chủ này nằm ở ngay trung tâm TP Huế, gần "phố Tây" và nhiều khách sạn, nơi đông khách du lịch mỗi tối. Có lẽ vì thế mà giá cả cũng... "cao cấp" hơn một chút? 
Chủ quán giải trình thế nào?
Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện quán cơm Bà Chủ đã trình bày rằng:
• Vào khoảng 14h45 ngày 1/5, họ đón một vị khách đến ăn cơm
• Quán đã báo giá trực tiếp khi khách gọi món
• Khách đồng ý về giá và món ăn rồi mới phục vụ
• Trong suốt quá trình ăn uống đến lúc ra về, khách không phàn nàn gì về giá cả, món ăn hay thái độ phục vụ cả
Kết cục ra sao?
Sau buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã yêu cầu quán:
• Niêm yết giá rõ ràng, minh bạch hơn
• Nâng cao chất lượng phục vụ, thái độ văn minh với du khách
• Tuân thủ đúng quy định trong hoạt động dịch vụ du lịch
Quán cơm Bà Chủ đã cam kết chấn chỉnh và không để xảy ra tình trạng tương tự nữa
Plot twist thêm!
Trước đó ngày 30/4, phường Thuận Hóa cũng vừa lập biên bản nhắc nhở một người chở khách du lịch kiêm "chèo kéo" gây phản cảm. Người này tự ý tiếp cận khách ở bến thuyền, dẫn đi các điểm mua sắm, ăn uống không đúng quy định, ảnh hưởng trải nghiệm du khách.
Phường Thuận Hóa - vốn là phường trung tâm TP Huế nằm ở bờ Nam sông Hương, được hình thành từ việc sáp nhập 6 phường vào 1/7/2025 - cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát để xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện và an toàn hơn
Nguồn: soha.vn
Drama bắt đầu từ đâu?
Tối 1/5, một anh tài xế Grab ở Đà Nẵng đã lên Facebook "bóc phốt" chuyện chở khách ra Huế, ghé ăn quán cơm Bà Chủ và bị "bay màu" 100k cho một đĩa cơm bụi. Anh cho biết suất ăn tương tự ở Đà Nẵng chỉ khoảng 30-40k thôi, chênh lệch gần gấp 3 lần luôn á
Nhìn hình ảnh đính kèm thì đĩa cơm gồm: giá đỗ chua, 3 lát thịt heo quay, một khúc cá chiên và ít rau xào. Nhìn sơ qua thì trông... cũng bình thường thôi chứ không có gì "xịn sò" lắm
Quán nằm ở đâu mà "hot" thế?
Quán cơm Bà Chủ này nằm ở ngay trung tâm TP Huế, gần "phố Tây" và nhiều khách sạn, nơi đông khách du lịch mỗi tối. Có lẽ vì thế mà giá cả cũng... "cao cấp" hơn một chút?
Chủ quán giải trình thế nào?
Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện quán cơm Bà Chủ đã trình bày rằng:
• Vào khoảng 14h45 ngày 1/5, họ đón một vị khách đến ăn cơm
• Quán đã báo giá trực tiếp khi khách gọi món
• Khách đồng ý về giá và món ăn rồi mới phục vụ
• Trong suốt quá trình ăn uống đến lúc ra về, khách không phàn nàn gì về giá cả, món ăn hay thái độ phục vụ cả
Kết cục ra sao?
Sau buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã yêu cầu quán:
• Niêm yết giá rõ ràng, minh bạch hơn
• Nâng cao chất lượng phục vụ, thái độ văn minh với du khách
• Tuân thủ đúng quy định trong hoạt động dịch vụ du lịch
Quán cơm Bà Chủ đã cam kết chấn chỉnh và không để xảy ra tình trạng tương tự nữa
Plot twist thêm!
Trước đó ngày 30/4, phường Thuận Hóa cũng vừa lập biên bản nhắc nhở một người chở khách du lịch kiêm "chèo kéo" gây phản cảm. Người này tự ý tiếp cận khách ở bến thuyền, dẫn đi các điểm mua sắm, ăn uống không đúng quy định, ảnh hưởng trải nghiệm du khách.
Phường Thuận Hóa - vốn là phường trung tâm TP Huế nằm ở bờ Nam sông Hương, được hình thành từ việc sáp nhập 6 phường vào 1/7/2025 - cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát để xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện và an toàn hơn
Nguồn: soha.vn