TổngTàiMầmNon
New member
Ối dồi ôi, tin buồn cho ai đang mong Fed "xả" lãi suất nè! Dữ liệu lạm phát tuần trước vừa công bố đã khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải "hú hồn" và quyết định giữ chân lãi suất lại cho chắc ăn. Lạm phát chưa hạ nhiệt thì đừng mơ cắt giảm lãi suất nhé!
Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago - ông Austan Goolsbee đã chính thức lên tiếng vào ngày 2/5 với thông điệp clear: ngân hàng trung ương cần bằng chứng "sắt đá" chứng minh lạm phát đang quay về mục tiêu 2% thì mới dám động đến lãi suất.
Con số không nói dối nha mọi người! Tháng 3 vừa rồi, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thứ mà Fed "yêu thích" để đo lạm phát - đã tăng tận 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ủa trời, cao hơn mục tiêu 2% một mớ luôn!
Plot twist là lạm phát đang tăng ngay cả ở mảng dịch vụ, vốn ít bị ảnh hưởng bởi thuế quan hay giá dầu. Ông Goolsbee nhận xét cơ cấu lạm phát hiện tại đang ở trạng thái "không ổn chút nào"
Dù không có quyền vote về chính sách lãi suất năm nay, nhưng hồi tháng 12 năm ngoái ông đã "chống" việc cắt giảm lãi suất rồi đấy. Lý do? Ông đã thấy trước rủi ro lạm phát đang lên cao, và giờ những rủi ro đó càng nghiêm trọng hơn khi giá dầu tăng phi mã trong mấy tuần gần đây.
Cuộc họp tuần trước của Fed drama không kém phim Hollywood đâu! Họ quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 3,5% - 3,75%, nhưng kết quả bỏ phiếu là 8 thuận - 4 chống. Đây là sự chia rẽ khủng nhất trong nội bộ Fed kể từ năm 1992 luôn á! Ba trong số phiếu phản đối còn nhắm vào những phát biểu cho rằng bước tiếp theo của Fed "có khả năng" cắt giảm lãi suất.
Theo ông Goolsbee, sự chia rẽ này cho thấy việc đưa ra "hướng dẫn dự báo" về lộ trình chính sách tiền tệ đang gặp khó khăn lắm. Ba quan chức tuy ủng hộ giữ nguyên lãi suất nhưng vẫn phản đối định hướng tương lai của Fed - tình huống "yes but actually no" kiểu gì nè?
Chuyện thay đổi nhân sự thì sao? Ông Goolsbee đánh giá cao kinh nghiệm và hiểu biết của Chủ tịch hiện tại Jerome Powell, cho biết sẽ rất vui nếu ông Powell tiếp tục cống hiến ở vai trò thống đốc.
Nguồn: soha.vn
Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago - ông Austan Goolsbee đã chính thức lên tiếng vào ngày 2/5 với thông điệp clear: ngân hàng trung ương cần bằng chứng "sắt đá" chứng minh lạm phát đang quay về mục tiêu 2% thì mới dám động đến lãi suất.
Con số không nói dối nha mọi người! Tháng 3 vừa rồi, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thứ mà Fed "yêu thích" để đo lạm phát - đã tăng tận 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ủa trời, cao hơn mục tiêu 2% một mớ luôn!
Plot twist là lạm phát đang tăng ngay cả ở mảng dịch vụ, vốn ít bị ảnh hưởng bởi thuế quan hay giá dầu. Ông Goolsbee nhận xét cơ cấu lạm phát hiện tại đang ở trạng thái "không ổn chút nào"
Dù không có quyền vote về chính sách lãi suất năm nay, nhưng hồi tháng 12 năm ngoái ông đã "chống" việc cắt giảm lãi suất rồi đấy. Lý do? Ông đã thấy trước rủi ro lạm phát đang lên cao, và giờ những rủi ro đó càng nghiêm trọng hơn khi giá dầu tăng phi mã trong mấy tuần gần đây.
Cuộc họp tuần trước của Fed drama không kém phim Hollywood đâu! Họ quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 3,5% - 3,75%, nhưng kết quả bỏ phiếu là 8 thuận - 4 chống. Đây là sự chia rẽ khủng nhất trong nội bộ Fed kể từ năm 1992 luôn á! Ba trong số phiếu phản đối còn nhắm vào những phát biểu cho rằng bước tiếp theo của Fed "có khả năng" cắt giảm lãi suất.
Theo ông Goolsbee, sự chia rẽ này cho thấy việc đưa ra "hướng dẫn dự báo" về lộ trình chính sách tiền tệ đang gặp khó khăn lắm. Ba quan chức tuy ủng hộ giữ nguyên lãi suất nhưng vẫn phản đối định hướng tương lai của Fed - tình huống "yes but actually no" kiểu gì nè?
Chuyện thay đổi nhân sự thì sao? Ông Goolsbee đánh giá cao kinh nghiệm và hiểu biết của Chủ tịch hiện tại Jerome Powell, cho biết sẽ rất vui nếu ông Powell tiếp tục cống hiến ở vai trò thống đốc.
Nguồn: soha.vn