Trời Hà Nội se se lạnh kiểu này thì đi đu đưa một bát cháo sườn là hợp lý nhất luôn các bạn ơi!
Dạo này thời tiết Hà Nội dễ chịu hơn hẳn nha. Tuy chưa lạnh kiểu "run cầm cập" nhưng cũng đã mát mẻ hơn mấy hôm nóng nực trước rồi đó. Và đây chính là lúc các món ăn mùa thu đông bắt đầu "lên sóng". Thời tiết này làm người ta thèm ăn hơn hẳn, chẳng thế mà mấy hội nhóm suốt ngày í ới nhau đi ăn uống không ngớt
Mấy hôm này lên phố cổ đi dạo rồi rủ hội đi ăn bát cháo sướn là chuẩn bài nhất luôn á! Thế nên hôm nay cùng Có Như Lời Đồn ghé thăm hàng cháo sườn "huyền thoại" trên phố Phùng Hưng nha!
Gọi là hàng cháo sườn "huyền thoại" không phải vì tuổi đời lâu đời, mà là vì địa điểm này đã quá đỗi nổi tiếng rồi. Chỉ cần nói "đi ăn cháo sườn Phùng Hưng" thôi là dân sành ăn đã biết liền
Đây chính là hàng cháo Thắng, nằm ở số 71 Phùng Hưng, giữa lòng phố cổ tấp nập người qua lại và cũng nhiều hàng quán lắm nha. Cháo Thắng chỉ là một quầy cháo nhỏ xinh với mấy chiếc bàn ghế nhựa bày xung quanh thôi, nhưng không gian thoáng mát dưới những tán cây lại là điểm "cộng" với nhiều bạn trẻ. Và vì nằm ở vị trí trung tâm nên chỗ này càng thêm đông khách nữa
Hàng ngày, quán mở cửa từ khoảng 7h sáng đến 10h, thậm chí 11h đêm mới nghỉ. Cô chủ quán kể rằng có những hôm cô bán tới tận 12h đêm, cứ miễn còn hàng là cô còn bán
Vì có bán trên các app giao hàng nên nơi này không chỉ đông khách mà còn thường xuyên có các anh shipper ra vào tấp nập. Có lẽ cũng chính vì bán trên nhiều app giao hàng khác nhau mà hàng cháo này càng có thêm nhiều người biết đến nữa
Nguồn: soha.vn
Dạo này thời tiết Hà Nội dễ chịu hơn hẳn nha. Tuy chưa lạnh kiểu "run cầm cập" nhưng cũng đã mát mẻ hơn mấy hôm nóng nực trước rồi đó. Và đây chính là lúc các món ăn mùa thu đông bắt đầu "lên sóng". Thời tiết này làm người ta thèm ăn hơn hẳn, chẳng thế mà mấy hội nhóm suốt ngày í ới nhau đi ăn uống không ngớt
Mấy hôm này lên phố cổ đi dạo rồi rủ hội đi ăn bát cháo sướn là chuẩn bài nhất luôn á! Thế nên hôm nay cùng Có Như Lời Đồn ghé thăm hàng cháo sườn "huyền thoại" trên phố Phùng Hưng nha!
Gọi là hàng cháo sườn "huyền thoại" không phải vì tuổi đời lâu đời, mà là vì địa điểm này đã quá đỗi nổi tiếng rồi. Chỉ cần nói "đi ăn cháo sườn Phùng Hưng" thôi là dân sành ăn đã biết liền
Đây chính là hàng cháo Thắng, nằm ở số 71 Phùng Hưng, giữa lòng phố cổ tấp nập người qua lại và cũng nhiều hàng quán lắm nha. Cháo Thắng chỉ là một quầy cháo nhỏ xinh với mấy chiếc bàn ghế nhựa bày xung quanh thôi, nhưng không gian thoáng mát dưới những tán cây lại là điểm "cộng" với nhiều bạn trẻ. Và vì nằm ở vị trí trung tâm nên chỗ này càng thêm đông khách nữa
Hàng ngày, quán mở cửa từ khoảng 7h sáng đến 10h, thậm chí 11h đêm mới nghỉ. Cô chủ quán kể rằng có những hôm cô bán tới tận 12h đêm, cứ miễn còn hàng là cô còn bán
Vì có bán trên các app giao hàng nên nơi này không chỉ đông khách mà còn thường xuyên có các anh shipper ra vào tấp nập. Có lẽ cũng chính vì bán trên nhiều app giao hàng khác nhau mà hàng cháo này càng có thêm nhiều người biết đến nữa
Nguồn: soha.vn