Quán cháo mực 40 năm giữ nguyên hương vị, sinh viên ngày nào giờ thành đạt vẫn về "trả nợ" khiến cô chủ xúc động

BeoXinh5481

New member
"Ngày xưa nhiều bạn sinh viên khó khăn cô vẫn cho ăn thiếu tiền. Sau này thành đạt rồi các bạn quay lại trả nhưng cô không nhận, chỉ mong tụi nó quay lại là mình vui", cô Thanh chủ quán tâm sự.

Nằm chình ình trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, ngay trước cổng Đại học Kiến trúc TPHCM, quán cháo mực này không chỉ "hút hồn" thực khách bởi hương vị đỉnh của chóp mà còn mang theo cả rổ ký ức về thời sinh viên "huyền thoại" Suốt hơn 4 thập kỷ qua, nơi đây đã trở thành điểm check-in quen thuộc của bao thế hệ người Sài Gòn.

ba571c664201ba1a4cc5.jpg


Từ 5 giờ sáng, khi thành phố còn mơ màng trong sương sớm, cô Thanh - chủ quán đã start ngày mới với việc chuẩn bị nguyên liệu cho món cháo mực huyền thoại rồi. Hình ảnh cô đứng múc từng phần cháo bên chiếc xe cũ kỹ đã trở thành "signature" không thể nhầm lẫn với thực khách nơi đây.

Nhớ về những ngày đầu tiên mở quán, cô Thanh kể: "Cô bán được 40 năm rồi đó. Lúc đó gia đình khó khăn quá, tôi sáng kiến ra bán cháo mực thử xem sao. Dần dần khách ăn được rồi truyền tai nhau rồi đến giờ luôn".

0015e5f42de37f04e2a7.jpg


Ban đầu, quán chỉ là một góc nhỏ sát vỉa hè với một nồi cháo trên chiếc xe đẩy và vài cái bàn đơn sơ thôi. Giá mỗi tô cháo khi ấy chỉ có 500 đồng (giá "hạt dẻ" thật sự luôn ), rồi dần tăng lên 2 nghìn, 5 nghìn đồng.

Cách đây 40 năm, quán cháo mực Thanh Sơn dường như được xem là "độc nhất vô nhị" luôn á. Bởi thời điểm đó, rất ít nơi bán món cháo mực với giá cả "sinh viên thân thiện" nhưng hương vị lại đặc biệt khiến nhiều người "thèm thuồng" khi nhắc đến.

Nhiều thực khách đã từng là sinh viên nghèo, thường xuyên lui tới quán để "cứu cánh" cho những bữa ăn kham khổ. Cô Thanh chia sẻ, ngày xưa nhiều bạn sinh viên khó khăn cô vẫn cho ăn thiếu tiền. Sau này có điều kiện các bạn quay lại trả tiền, cô đều vui vẻ không nhận và dặn dò các em chỉ cần quay lại ủng hộ là cô vui rồi (story này nghe mà nước mắt tự dưng trào ra quá ).

59067831bb22d8a0da27.jpg


Trải qua hơn 4 thập kỷ, quán cháo Thanh Sơn đã có nhiều glow up về không gian và giá cả. Quán được mở rộng, khang trang hơn, giá cả cũng tăng lên để phù hợp với mặt bằng chung.

Tuy nhiên, hương vị món cháo mực vẫn luôn được giữ nguyên công thức gốc, là điểm níu chân thực khách cũ và thu hút thực khách mới. "Thời đó cô bán đắt như tôm tươi vậy đó, sinh viên ghé ăn nhiều lắm. Các cháu nói cháo mực ở đây ngon, đậm đà nên các cháu thích", cô Thanh nói.

Khác với sự sôi động, náo nhiệt của Sài Gòn hiện đại, quán của cô Thanh luôn mang đến một vibe bình dị, mộc mạc chill chill. Nồi cháo mực nghi ngút khói, bên trên là tấm bảng hiệu "Thanh Sơn Cháo Mực" được vẽ bằng tay bởi người họa sĩ xưa đầy hoài niệm (vibe retro authentic nhất luôn á).

Lúc trước, mỗi ngày cô Thanh bán hết 2 nồi cháo lớn. Nhưng hiện tại, vì có nhiều hàng quán cạnh tranh, đồng thời giá thành của quán Cháo Mực Thanh Sơn tăng giá theo mặt bằng chung nên lượng khách có phần giảm so với trước.

"Hồi trước khách ăn chật quán luôn, sau dịch Covid-19 lượng khách giảm đi một nửa. Nhưng khách quen của cô vẫn đến thường xuyên, họ nói ăn ở đâu cũng không bằng cháo mực Thanh Sơn", cô Thanh chia sẻ (loyal customers là real deal nhất ).

2aa807af333930e5e2c2.jpg


Khi đến quán, thực khách chỉ cần gọi một tô cháo đặc biệt với giá 60 nghìn đồng là sẽ no "căng bụng" cho một bữa ăn luôn. Bởi lẽ, tô cháo tại quán luôn nóng hổi, đầy ắp khô mực, tiết, da heo, tôm khô, quẩy tạo cảm giác no đủ cho thực khách (nhìn mà muốn húp hết liền ).

Phần cháo được nấu kỹ, hạt cháo mềm mịn quyện trong vị ngọt thanh của mực, tôm khô, da heo và huyết. Từng nguyên liệu bên trong nồi cháo được chủ quán chuẩn bị hàng tươi mới mỗi ngày. Phần mực khô được nướng lên chín vừa phải, rồi cô Thanh mới nấu cùng với cháo. Theo lời chủ quán, mỗi phần cháo sẽ được ăn cùng gừng tươi xắt nhuyễn, để giúp cho thực khách cảm thấy ấm bụng, thơm ngon hơn (tip hay đây các bạn ơi!).

Ngoài ra, món trứng bách thảo ăn kèm tại quán cũng được nhiều thực khách "mê mẩn" luôn. Phần trứng bách thảo được chủ quán chan lên một ít cháo tạo cảm giác hài hòa, không bị ngấy khi ăn (must-try combo nha!).

1d5723b6a6625ed95895.jpg


Đến quán ăn từ thời học sinh, nhưng đến nay chị Yến (ngụ Gò Vấp) vẫn thường xuyên đến quán dùng bữa vì nhớ hương vị xưa. "Mình ăn ở đây từ năm 16 tuổi, dù lâu rồi nhưng nay vị của cháo vẫn vậy, vẫn ngon đậm đà. Rất hợp khẩu vị của mình", chị Mai Hoa (ngụ Gò Vấp) chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top