Trầm lắng và xúc động vô cùng luôn! Những con số, hình ảnh và mô hình tuy im lìm nhưng đủ khiến ai cũng phải dừng lại, nhớ về những ngày tháng "khó nhằn" nhất trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 rồi.
Mới đây thôi, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Phú Nhuận đã bắt tay với một quán cafe trên địa bàn để "rewind" lại cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của Sài Gòn mình nè.
Cụ thể, hơn 1.500 hiện vật, hình ảnh, tranh vẽ, tiểu cảnh không gian bệnh viện dã chiến,... đã được trưng bày ngay tại quán cafe này. Mục đích là để nhắc nhở mọi người về phòng chống dịch, đồng thời cùng phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái "bình thường mới" mà ai cũng đang dần quen rồi đó.
Triển lãm mang tên "Lặng" với ý tưởng "Cuộc chiến chống dịch Covid-19 – một năm nhìn lại" đã diễn ra từ ngày 29/5-4/6.
Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, "Lặng" chính là bức tranh "sketch" về những khoảnh khắc, dấu ấn trôi qua dù đau thương nhưng vẫn tôn vinh sự cống hiến thầm lặng, hy sinh cao quý của đội ngũ tuyến đầu và hậu phương. Qua đó phản ánh một cách chân thật và toàn diện nhất về chặng đường mà toàn quân, toàn dân quận Phú Nhuận nói riêng, TP.HCM nói chung đã chung tay, chung sức vượt qua đại dịch Covid-19 cực căng đó.
Ông Huỳnh Minh Hiệp (chủ quán cà phê) chia sẻ các hiện vật do chính ông và rất nhiều người sưu tập để lưu lại những ký ức về cuộc chiến chống Covid-19. Theo ông Hiệp, triển lãm càng thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng thời điểm tròn 1 năm đợt dịch lần thứ 4 bắt đầu căng thẳng, để mọi người cùng nhìn lại những gì đã trải qua.
Đủ thứ giấy tờ được phép lưu thông trong thời điểm phong tỏa, cách ly xã hội do các cơ quan có thẩm quyền cấp đều có hết nha! Nhìn lại mà cảm giác "ám ảnh" quá đi
Các loại nông sản do người dân tỉnh Lâm Đồng ủng hộ người dân TP.HCM trong giai đoạn cách ly xã hội toàn thành phố. Nhớ hoài khoảng thời gian "ai ơi cho tui xin chút rau" đó
ATM gạo - thứ "huyền thoại" không thể thiếu trong thời khắc chống dịch khó khăn nhất của người dân luôn. Ai mà chẳng nhớ cảnh xếp hàng lấy gạo cơ chứ
Một quả bí được một bà mẹ người dân tộc Pako ủng hộ người dân TP.HCM cũng được lưu giữ tại triển lãm. Món quà tuy nhỏ nhưng tình cảm thì vô giá luôn!
Nguồn: kenh14.vn