MinTeen9696
New member
Chỉ vì một câu miêu tả trà quất trong menu mà quán cafe nhận về cả rổ gạch đá từ cư dân mạng. Dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng dân tình vẫn chưa nguôi giận nha các bạn ơi!
Sự việc bắt nguồn từ việc quán có món "Ôlong nhài quất" kèm theo dòng mô tả khá... "đặc biệt". Cụ thể là: "Chúng tớ biết không phải ai cũng dư giả, hay đôi lúc chỉ vì bạn gọi cậu qua đây để tâm sự, thì dù gì đi chăng nữa chúng tớ cũng làm nghề dịch vụ và không có gì là free. Hãy gọi khi tài chính hạn hẹp, hãy gọi khi chỉ cần lấy chỗ ngồi. Chúng tớ không bao giờ đánh giá, hay nói đúng hơn là dù ở bất kỳ bối cảnh nào. ĐÁNH GIÁ BẤT CỨ AI LÀ KHÔNG TỐT".
Đọc xong là netizen nổi cơn tam bành luôn rồi Nhiều người cảm thấy bị đánh giá, thậm chí còn cho rằng đây là một kiểu xúc phạm khách hàng trắng trợn. Alo, ai bỏ tiền ra mua đồ mà lại bị nói là nghèo thế này?
Sau khi bị ném đá tơi bời, cuối cùng đại diện quán cũng phải lên tiếng về drama "ly trà tắc 37k dành cho người nghèo" này. Quán thừa nhận sai về văn phong và cách diễn đạt trong menu.
Cụ thể, trên fanpage quán có share: "Về ý nghĩa của 'Chỉ tắc', trong quá trình làm menu, chúng tớ không suy nghĩ nhiều, đó là những lời lẽ thô kệch nhưng lại bằng tất cả những sự chân thành, đồng cảm và không hề có ý mỉa mai. Chúng tớ nghĩ như thế nào thì viết như vậy, bởi chúng tớ cũng là những người đã từng trải qua những khoảng thời gian rất khó khăn.
'Ly chỉ tắc 37k' quán vẫn sẽ tiếp tục duy trì, bởi chúng tớ đã từng được có cơ hội phục vụ và tâm sự với những khách hàng cần nó. Chúng tớ sẽ thiết kế lại menu sao cho cách diễn đạt và văn phong phù hợp nhất".
Thế nhưng lời xin lỗi này của quán vẫn chưa đủ để dập tắt cơn giận của dân mạng Bài đăng trên fanpage và Thread nhận về hơn 100 comment, đa số vẫn là những ý kiến tranh cãi gay gắt về sự việc này.
Một số comment "gắt" từ netizen:
- "Tốt nhất là không có khả năng diễn đạt thì đừng viết thêm gì cả, người ta không bức xúc giá 'chỉ tắc' mà bức xúc cách các bạn coi thường 37k"
- "Thế quán cho mình hỏi là tại sao quán phải ghi ra như vậy để thể hiện điều gì? Trong khi các món nước khác không cần ghi nhưng riêng cái món vì người nghèo này phải trình bày rõ ràng lý do mục đích, để người ta biết người ta nghèo hay để biết rằng quán rất nhân văn"
- "Vấn đề không nằm ở văn phong mà nằm ở tư duy" - Câu này đúng quá đi mất thôi!
- "Cảm ơn vì lời xin lỗi chân thành nhưng tôi vẫn không thể tha thứ nổi việc chê khách nghèo khi gọi ly trà tắc 37k"
- "Vấn đề là mấy cái dòng bạn viết như là thương hại ấy. Lại còn ly nước 37k sẽ tiếp tục được duy trì, quán nghĩ mình là siêu anh hùng đang cố từ thiện à. Vấn đề là cái dòng bạn ghi, chứ nó có nằm ở ly nước đâu. Và chả có cái trà tắc nào có giá 37k mà 'đáng tiền' cả, người ta chi tiền gần bằng 2 ổ bánh mì ăn sáng cho 1 ly nước vô thưởng vô phạt không phải để nhận được mấy cái dòng thế này"
- "Bán đã đắt, viết văn xin lỗi tưởng như đang ban ơn" - Trời ơi, savage quá!
- "Thế tôi đến quán và gọi ly trà tắc vì tôi thích, mà thành ra tôi là đứa nghèo không có tiền để gọi trà đào hơn món trà tắc 3k à?"
- "Nói thật, 3k nó chẳng đáng bao nhiêu, để bạn có quyền nói người khác không có tiền thì gọi ly nước 37k. Tôi thấy nó kịch cỡm và vô duyên vô cùng. Lớn rồi ăn nói cũng không biết suy nghĩ và tôn trọng người khác, chứ đừng nói mình non nớt và thiếu kinh nghiệm"
- "Bỏ tiền ra mua nước uống còn bị chê nghèo, còn ai muốn đến quán nữa"
Nguồn: soha.vn
Sự việc bắt nguồn từ việc quán có món "Ôlong nhài quất" kèm theo dòng mô tả khá... "đặc biệt". Cụ thể là: "Chúng tớ biết không phải ai cũng dư giả, hay đôi lúc chỉ vì bạn gọi cậu qua đây để tâm sự, thì dù gì đi chăng nữa chúng tớ cũng làm nghề dịch vụ và không có gì là free. Hãy gọi khi tài chính hạn hẹp, hãy gọi khi chỉ cần lấy chỗ ngồi. Chúng tớ không bao giờ đánh giá, hay nói đúng hơn là dù ở bất kỳ bối cảnh nào. ĐÁNH GIÁ BẤT CỨ AI LÀ KHÔNG TỐT".
Đọc xong là netizen nổi cơn tam bành luôn rồi Nhiều người cảm thấy bị đánh giá, thậm chí còn cho rằng đây là một kiểu xúc phạm khách hàng trắng trợn. Alo, ai bỏ tiền ra mua đồ mà lại bị nói là nghèo thế này?
Sau khi bị ném đá tơi bời, cuối cùng đại diện quán cũng phải lên tiếng về drama "ly trà tắc 37k dành cho người nghèo" này. Quán thừa nhận sai về văn phong và cách diễn đạt trong menu.
Cụ thể, trên fanpage quán có share: "Về ý nghĩa của 'Chỉ tắc', trong quá trình làm menu, chúng tớ không suy nghĩ nhiều, đó là những lời lẽ thô kệch nhưng lại bằng tất cả những sự chân thành, đồng cảm và không hề có ý mỉa mai. Chúng tớ nghĩ như thế nào thì viết như vậy, bởi chúng tớ cũng là những người đã từng trải qua những khoảng thời gian rất khó khăn.
'Ly chỉ tắc 37k' quán vẫn sẽ tiếp tục duy trì, bởi chúng tớ đã từng được có cơ hội phục vụ và tâm sự với những khách hàng cần nó. Chúng tớ sẽ thiết kế lại menu sao cho cách diễn đạt và văn phong phù hợp nhất".
Thế nhưng lời xin lỗi này của quán vẫn chưa đủ để dập tắt cơn giận của dân mạng Bài đăng trên fanpage và Thread nhận về hơn 100 comment, đa số vẫn là những ý kiến tranh cãi gay gắt về sự việc này.
Một số comment "gắt" từ netizen:
- "Tốt nhất là không có khả năng diễn đạt thì đừng viết thêm gì cả, người ta không bức xúc giá 'chỉ tắc' mà bức xúc cách các bạn coi thường 37k"
- "Thế quán cho mình hỏi là tại sao quán phải ghi ra như vậy để thể hiện điều gì? Trong khi các món nước khác không cần ghi nhưng riêng cái món vì người nghèo này phải trình bày rõ ràng lý do mục đích, để người ta biết người ta nghèo hay để biết rằng quán rất nhân văn"
- "Vấn đề không nằm ở văn phong mà nằm ở tư duy" - Câu này đúng quá đi mất thôi!
- "Cảm ơn vì lời xin lỗi chân thành nhưng tôi vẫn không thể tha thứ nổi việc chê khách nghèo khi gọi ly trà tắc 37k"
- "Vấn đề là mấy cái dòng bạn viết như là thương hại ấy. Lại còn ly nước 37k sẽ tiếp tục được duy trì, quán nghĩ mình là siêu anh hùng đang cố từ thiện à. Vấn đề là cái dòng bạn ghi, chứ nó có nằm ở ly nước đâu. Và chả có cái trà tắc nào có giá 37k mà 'đáng tiền' cả, người ta chi tiền gần bằng 2 ổ bánh mì ăn sáng cho 1 ly nước vô thưởng vô phạt không phải để nhận được mấy cái dòng thế này"
- "Bán đã đắt, viết văn xin lỗi tưởng như đang ban ơn" - Trời ơi, savage quá!
- "Thế tôi đến quán và gọi ly trà tắc vì tôi thích, mà thành ra tôi là đứa nghèo không có tiền để gọi trà đào hơn món trà tắc 3k à?"
- "Nói thật, 3k nó chẳng đáng bao nhiêu, để bạn có quyền nói người khác không có tiền thì gọi ly nước 37k. Tôi thấy nó kịch cỡm và vô duyên vô cùng. Lớn rồi ăn nói cũng không biết suy nghĩ và tôn trọng người khác, chứ đừng nói mình non nớt và thiếu kinh nghiệm"
- "Bỏ tiền ra mua nước uống còn bị chê nghèo, còn ai muốn đến quán nữa"
Nguồn: soha.vn