Quán cà phê ế ẩm chuyển hướng "kinh doanh" trá hình, chị chủ bị bắt quả tang

BeoPinky1448

New member
88b9823b0d79b605016a.jpg


Ối giời ơi, chuyện này nghe mà ngao ngán quá luôn á! Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 - Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá một vụ chứa mại dâm do chị Vũ Thị Thu Thủy (sinh năm 1986) cầm đầu. Lúc công an ập vào thì bắt quả tang luôn 2 đôi nam nữ đang "làm chuyện ấy" tại 2 phòng trong nhà chị này thuê ở xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Nghe lời khai của chị Thủy mà thương đấy nhưng mà... sai thì vẫn là sai nhé! Hóa ra ngày 20/1/2013, chị mở quán cà phê tẩm quất để kinh doanh lương thiện. Nhưng mà business đi xuống, vắng khách, thua lỗ liên tục, nên từ ngày 7/4, chị quyết định "pivot" sang mô hình... chứa mại dâm luôn. Haizz!

5607b1d9938d1ee73218.jpg


Chị Thủy đã thiết kế 2 phòng bên trong quán để các nhân viên nữ "phục vụ" khách. Giá cả thì cũng rõ ràng: 200.000 đồng/lượt/người, chia đôi với gái - chị Thủy ăn nửa, gái lấy nửa. Simple business model nhưng mà... sai luật rồi chị ơi!

Đến khoảng 15h ngày 09/04, có 2 anh khách đến "hỏi thăm". Chị Thủy báo giá 200.000 đồng/người, deal xong rồi mới thanh toán. Chị điều 2 cô gái tên Quỳnh và Vân ra phục vụ. Nhưng đang lúc 2 đôi "đang làm việc" thì ding ding - công an ập vào bắt quả tang luôn!

Từ ngày 7/4 đến lúc bị bắt, chị Thủy kiếm được 700.000 đồng và đã xài hết vào sinh hoạt cá nhân rồi. Haizz, làm ăn chui lủi mấy ngày mà cũng chẳng được bao nhiêu!

e3b90d877ae8155528c2.jpg


Còn 2 cô gái bị bắt là Phạm Thị Quỳnh (sinh năm 1992, quê ở Thái Thụy, Thái Bình) và Vũ Thị Vân (sinh năm 1980, quê Quảng Xương, Thanh Hóa).

916355e691df9e2a2773.jpg


Chị Vân khai là mới xin vào làm từ ngày 06/4/2013 thôi. Trung bình một ngày chị "phục vụ" khoảng 2 đến 3 lượt, kiếm được hơn một triệu đồng rồi cũng tiêu hết vào việc cá nhân.

3b047f72e53b5b44f894.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top