Những quán cà phê chó mèo tại Đà Lạt vẫn đang hot rần rần với giới mê thú cưng nha các bạn ơi!
Sau drama bạo hành chú chó Alaska ở quảng trường Lâm Viên gây chấn động dư luận, nhiều người lo lắng liệu các quán cà phê thú cưng có bị ảnh hưởng không. Nhưng thực tế thì ngược lại luôn đó, các quán này vẫn đông khách ầm ầm, thậm chí còn đông hơn trước nữa là trước!
Chị Nguyễn Phương Thùy - chủ một quán cà phê chó mèo ở Đà Lạt chia sẻ luôn là lượng khách đến quán không những không giảm mà còn tăng hẳn. Lý do hơi bất ngờ đấy: khách tò mò muốn check xem quán mình có đối xử tệ với các boss không!
"Mình nghĩ khách tới nhiều hơn để xem mình có làm như vậy với mấy đứa không. Nhà mình chỉ mở quán cho khách tới chơi với tụi nhỏ chứ không bắt chụp với khách. Mấy bé cún ngồi, khách ngồi kế chụp nhanh thì được chứ nhà mình không ép tụi nhỏ ngồi để làm hài lòng mọi người." - chị Thùy nói.
Hiện tại quán của chị Thùy đang nuôi tới 50 bé cún luôn đó, tính cả những bé được cứu trợ nữa. Mỗi ngày các boss trưởng thành được ăn 1 bữa chuẩn chỉnh với đầy đủ cơm, rau củ và thịt, còn các bé nhỏ hơn thì được ăn tới 3 bữa. Chi phí đồ ăn mỗi ngày rơi vào khoảng 500k - 600k đó các bạn ạ! Khá là tốn kém nhỉ
Quán cà phê đặc biệt này thu hút cực nhiều du khách ghé thăm, đặc biệt là hội mê động vật.
Chị Thạch Thị Thu Trang từ Đà Nẵng đã đến đây cùng con gái và có những khoảnh khắc chill phết bên các bé cún xinh xỉu. Chị chia sẻ dù phải trả phí vào quán nhưng nếu các bé không vui thì chị cũng không ép để chụp hình cùng đâu nha!
"Để chụp hình với các bạn cún thì mình cũng như con luôn hỏi và lựa, xem các bạn cún có đồng ý chụp hình với mình không. Ngồi bên cạnh các bạn cún mình rất hạnh phúc nhưng các bạn ấy cũng phải thật vui, không khó chịu thì mình mới chụp hình.
Cứ nhảy vào chụp để các bạn ấy khó chịu hoặc xù lông thì cũng không nên. Làm cái gì cảm nhận được các bạn ấy thoải mái thì mình mới làm." - chị Trang nói.
Nguồn: kenh14.vn