KoalaLemon2k4
New member
Từ nhiều năm trước đến giờ, mấy quán cà phê, gội đầu kiểu này vẫn ngang nhiên hoạt động ngầm, núp bóng dưới hình thức "thư giãn" nhưng thực chất là làm những việc cực kỳ sai trái luôn các bro ơi
Chiều 6/4, em My (chưa đủ 16 tuổi á) vừa mới từ Bắc Kạn xuống bến xe Mỹ Đình để tìm việc làm thì đã bị lừa bán vào quán cà phê gội đầu Quang Huy (đường Thiên Đức, Gia Lâm) với giá... có 1 triệu đồng thôi! Nghe mà thấy tức á
Tại quán này, em My bị bà chủ ép phải làm những việc không đúng đắn cho khách với mức lương 4 triệu đồng một tháng. May là em đã tìm được lúc sơ hở của bọn bảo kê để trốn thoát và đến công an trình báo ngay! Giỏi lắm em
Ngay phía sau phòng "lễ tân" của quán cà phê này...
... là cả dãy cabin để khách "thư giãn" (nhưng mà thực chất thì...).
Trong mỗi cabin rộng chừng 2m2 này có một chiếc ghế da để khách ngồi...
... cùng cuộn giấy vệ sinh đang dùng dở. Chi tiết này nghe thấy sợ luôn á
Cứ đêm đến, dãy cà phê đèn mờ mờ, mấy quán "thư giãn" trên phố Phan Đăng Lưu và đường Thiên Đức (Gia Lâm) lại đỏ đèn chờ đón khách.
Những cô gái mặc quần áo ngắn cũn cỡn được phân công ngồi trước cửa để mời chào khách luôn.
Nguồn: soha.vn