Quán cà phê "1 đô" lề đường bỗng bùng nổ ở Sài Gòn, mỗi đêm hàng trăm người kéo đến ngồi "xếp lớp" dài cả chục mét

faaebe22aade12702de2.jpg


Nếu Hà Nội có trà chanh "chém gió" thì Sài Gòn giờ đang điên đảo với quán cà phê lề đường giá "1 đô" nè!

Cà phê - thứ đồ uống "sống còn" của dân Sài Gòn rồi, từ bé đến già ai cũng nghiện

Ngồi quán cà phê là cả một văn hóa luôn: muốn gặp bạn thì hẹn cafe, muốn làm việc thì ra cafe, muốn thư giãn hay giết thời gian cũng... cafe nốt! Nói chung là quán cà phê ở Sài Gòn mọc như nấm, mỗi ngày một nhiều thêm.

Thế mà gần đây có một quán cà phê lề đường nằm trên đường Nguyễn Trãi quận 1 bỗng dưng viral muốn xỉu!

Cũng chỉ là cà phê vỉa hè bình dân, không sang xịn, cũng chẳng decor kiểu gì, vậy mà mỗi tối hàng trăm người kéo đến ngồi "xếp lớp" dày đặc kéo dài cả đoạn đường luôn á!

5e799ce13481899967ef.png


Quán này vốn dĩ chỉ là một tiệm cà phê nhỏ xíu trên đường Nguyễn Trãi quận 1 thôi.

Cơn sốt cà phê "1 đô" bất ngờ nổi lên

Nghe tên chắc 90% mọi người nghĩ quán này toàn bán cà phê giá 1 đô (khoảng 22k) đúng không nào?

Plot twist: không phải đâu nha! Quán này ngoài cà phê còn có "1001" thứ khác như trà, nước ép hoa quả đủ loại, cà phê chỉ là một món trong đống menu mênh mông ấy. Còn giá thì có món 40k+, có món 50k+ tùy nguyên liệu và size ly nha!

0e3c815af7f26219495a.png


Bên trong quán thực ra cũng chỉ là một không gian siêu nhỏ, nhìn cũng bình thường lắm, chẳng có gì đặc biệt cả.

Điểm lạ nữa là đa phần khách đến đây lại hay gọi trà hoặc nước trái cây nhiều hơn! Những ai gọi cà phê thường là các bác nam hoặc người trung niên, còn lại thì ít lắm.

Nhưng nói về chất lượng cà phê giá "1 đô" thì cũng khá ổn, ngang tầm với các quán lân cận cùng phân khúc. Nói chung là uống được, không có gì outstanding lắm đâu.

2b3b6e6fa9c08cfe1ee6.png


Tên thì cà phê "1 đô" nhưng thực tế không phải món nào cũng giá đó nha mọi người!

Thậm chí phần lớn khách lại gọi nước hoa quả, trà nhiều hơn cà phê ấy chứ

Về không gian hay thiết kế thì quán cũng khá bình thường, nếu không muốn nói là hơi chật với chỉ có 1 tầng trệt và 1 tầng lửng, tối đa khoảng 50 người ngồi bên trong. Nhưng khu vực ngồi ngoài trời ở vỉa hè thì kéo dài hàng chục mét luôn!

Những hôm cuối tuần quán đông thì dòng người ngồi dài đến vô tận á! Vị trí nằm ngay quận 1 siêu tiện di chuyển chắc là điểm cộng lớn nhất của quán này rồi.

Hot không tưởng, mỗi đêm có cả trăm người đến ngồi!

Thế mà khoảng gần 2 tháng trở lại đây, quán "cà phê 1 đô" này bỗng viral khủng khiếp!

Cứ vào giờ tan tầm là toàn bộ chỗ ngồi trong quán kín sạch, phải bày thêm hàng chục bộ ghế xếp ra ngoài cho kịp phục vụ khách nè.

00542e55c245bd69c34b.png


Bạn có tin không, toàn bộ những người đang ngồi này đều là khách của quán cà phê kéo dài hàng chục mét luôn á!

Còn vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật thì nơi đây giống như "hội chợ" với hàng trăm người từ nam thanh nữ tú, đến anh chị công sở, người đứng tuổi đều họp mặt tại đây với 1 mâm đồ uống rồi "chém gió" đến tận nửa đêm

Nhìn khung cảnh này nhiều người liên tưởng đến hình ảnh các khu trà chanh ở Hà Nội đang hot trở lại cách đây 1 tháng. Nhưng Hà Nội là cả một khu với nhiều quán nằm san sát nhau, còn đây chỉ là một quán duy nhất mà lại có sức hút đặc biệt đến vậy, ai đi qua cũng phải tò mò!

699bf20bb3551c4dfa82.png


Mới 6h chiều hơn vào một ngày giữa tuần mà lượng khách đã như thế này rồi, ngồi lấn cả sang "nhà hàng xóm" luôn á!

Trong đám đông ấy, mình có trò chuyện với bạn Phú sống ở quận Bình Thạnh và bạn ấy chia sẻ rằng đã biết quán này hơn 1 tháng nay do bạn bè rủ đến ngồi chung.

"Sau đó thấy ngồi ở đây thoải mái và giá cũng rẻ, đặc biệt là cái không khí nhộn nhịp vào buổi tối cảm giác rất vui. Nếu mình nhớ không lầm từ hồi khu cà phê bệt ở nhà thờ Đức Bà bị dẹp cho tới nay thì đây là lần đầu tiên mình cảm giác cái không khí ấy được trở lại. Mọi người tụ tập, gọi một ly cà phê ở vỉa hè rồi ngồi tám chuyện cho tới nửa đêm cũng chẳng bị ai nói gì".

b1e358306faf996bdfe8.png


Đến cuối tuần vào khoảng hơn 7h thì "ối giời ơi", một khung cảnh đông đến mức cảm giác như giới trẻ cả Sài Gòn đang tụ họp tại đây vậy!

Tương tự như Phú, bạn Mỹ Hạnh cũng cho biết: "Hiếm có quán cà phê nào ngồi thoải mái thế này ở khu trung tâm lắm. Ý mình là thoải mái theo kiểu giá cả bình dân, view thì có thể ngắm đường phố xe cộ qua lại, nên từ khi biết chỗ này mình và mấy đứa bạn hầu như tối nào cũng ra ngồi. Rẻ, tiện thì lấy gì tiếc?"

b6ebf0cbc79cd1edc716.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top