Choáng váng với vụ việc quán bún riêu "hét" giá trời ơi ngày Tết! UBND phường Bách Khoa đã vào cuộc xử lý cực gắt rồi nha mọi người.
Bà Hoàng Thị Tuyết Lan - Chủ tịch UBND phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) vừa có buổi trao đổi với PV Tiền Phong vào ngày 31/1 về drama chấn động này. Theo đó, quán bún riêu tại số 54 Bạch Mai đã "chặt chém" khách tới 1,2 triệu đồng cho 3 bát bún riêu vào đêm 29/1 (tức Mùng 1 Tết luôn á).
"Ngay sau khi nhận được tin, UBND phường đã chỉ đạo công an và y tế phường vào xác minh ngay. Trước mắt là đình chỉ hoạt động quán này, sau đó sẽ làm rõ có thật sự 'chặt chém' không để xử lý tiếp", bà Lan cho biết.
Plot twist là khi làm việc với chức năng, chủ quán lại khai... do "đùa" nên báo giá 1,2 triệu đồng/3 bát bún riêu?? Không ngờ khách hiểu thật và chuyển khoản luôn. Sau đó chủ quán mới hoảng hốt đăng lời xin lỗi lên mạng xã hội và tìm cách liên hệ khách để trả tiền. Do chưa liên lạc được nên phải nhờ cả ngân hàng xin số tài khoản khách để chuyển lại.
"Hiện tại quán đã bị đình chỉ hoạt động rồi nhé. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ có thật sự 'chặt chém' hay không để xử lý theo pháp luật", bà Lan khẳng định.
Bà Lan cũng giải thích thêm, phố Bạch Mai trước kia thuộc phường Bạch Mai, vừa mới sáp nhập vào phường Bách Khoa nên lực lượng chức năng đang dần nắm bắt địa bàn.
Flashback lại drama này: Một bạn nữ đã share trên trang cá nhân về trải nghiệm "không vui tí nào" đêm Mùng 1 Tết tại quán bún riêu số 54 phường Bạch Mai này.
Bạn ấy kể lại rằng đi ăn khuya cùng bố và anh trai. Vì không hỏi giá trước, đến lúc tính tiền thì chủ quán thông báo 1,2 triệu đồng/3 bát bún riêu (400k/bát luôn á trời) khiến cả gia đình sốc nặng Sau khi thanh toán, bạn ấy đã cảnh báo cộng đồng về tình trạng "chặt chém" ngày Tết và nhắc nhở mọi người nhớ hỏi giá trước khi sử dụng dịch vụ.
Ngay sau đó, một người dùng tên Nguyễn Oanh tự xưng là em gái chủ quán đã lên tiếng: "Mình là chủ quán bún riêu tại 54 Bạch Mai. Nếu ăn 3 bát đầy đủ mà phải trả 1,2 triệu thì mời khách báo công an luôn á. Vì Tết quán chỉ tăng 5-10k/bát thôi, giá cao nhất cũng chỉ 60k/bát bún đầy đủ".
Nhưng mà sau khi khách cung cấp bằng chứng kèm hóa đơn chuyển khoản 1,2 triệu, chủ quán mới... xin lỗi và xin thông tin để "hòa giải" cùng chuyển trả tiền thừa Người này giải thích rằng anh trai hay đùa với khách và có lẽ khách hiểu nhầm nên mới chuyển khoản.
Tuy nhiên, khách hàng đã khẳng định rõ: khi nghe chủ quán đòi 1,2 triệu, người nhà đã hỏi lại tới 2 lần trước khi chuyển khoản luôn đó nha!
Nguồn: kenh14.vn
Bà Hoàng Thị Tuyết Lan - Chủ tịch UBND phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) vừa có buổi trao đổi với PV Tiền Phong vào ngày 31/1 về drama chấn động này. Theo đó, quán bún riêu tại số 54 Bạch Mai đã "chặt chém" khách tới 1,2 triệu đồng cho 3 bát bún riêu vào đêm 29/1 (tức Mùng 1 Tết luôn á).
"Ngay sau khi nhận được tin, UBND phường đã chỉ đạo công an và y tế phường vào xác minh ngay. Trước mắt là đình chỉ hoạt động quán này, sau đó sẽ làm rõ có thật sự 'chặt chém' không để xử lý tiếp", bà Lan cho biết.
Plot twist là khi làm việc với chức năng, chủ quán lại khai... do "đùa" nên báo giá 1,2 triệu đồng/3 bát bún riêu?? Không ngờ khách hiểu thật và chuyển khoản luôn. Sau đó chủ quán mới hoảng hốt đăng lời xin lỗi lên mạng xã hội và tìm cách liên hệ khách để trả tiền. Do chưa liên lạc được nên phải nhờ cả ngân hàng xin số tài khoản khách để chuyển lại.
"Hiện tại quán đã bị đình chỉ hoạt động rồi nhé. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ có thật sự 'chặt chém' hay không để xử lý theo pháp luật", bà Lan khẳng định.
Bà Lan cũng giải thích thêm, phố Bạch Mai trước kia thuộc phường Bạch Mai, vừa mới sáp nhập vào phường Bách Khoa nên lực lượng chức năng đang dần nắm bắt địa bàn.
Flashback lại drama này: Một bạn nữ đã share trên trang cá nhân về trải nghiệm "không vui tí nào" đêm Mùng 1 Tết tại quán bún riêu số 54 phường Bạch Mai này.
Bạn ấy kể lại rằng đi ăn khuya cùng bố và anh trai. Vì không hỏi giá trước, đến lúc tính tiền thì chủ quán thông báo 1,2 triệu đồng/3 bát bún riêu (400k/bát luôn á trời) khiến cả gia đình sốc nặng Sau khi thanh toán, bạn ấy đã cảnh báo cộng đồng về tình trạng "chặt chém" ngày Tết và nhắc nhở mọi người nhớ hỏi giá trước khi sử dụng dịch vụ.
Ngay sau đó, một người dùng tên Nguyễn Oanh tự xưng là em gái chủ quán đã lên tiếng: "Mình là chủ quán bún riêu tại 54 Bạch Mai. Nếu ăn 3 bát đầy đủ mà phải trả 1,2 triệu thì mời khách báo công an luôn á. Vì Tết quán chỉ tăng 5-10k/bát thôi, giá cao nhất cũng chỉ 60k/bát bún đầy đủ".
Nhưng mà sau khi khách cung cấp bằng chứng kèm hóa đơn chuyển khoản 1,2 triệu, chủ quán mới... xin lỗi và xin thông tin để "hòa giải" cùng chuyển trả tiền thừa Người này giải thích rằng anh trai hay đùa với khách và có lẽ khách hiểu nhầm nên mới chuyển khoản.
Tuy nhiên, khách hàng đã khẳng định rõ: khi nghe chủ quán đòi 1,2 triệu, người nhà đã hỏi lại tới 2 lần trước khi chuyển khoản luôn đó nha!
Nguồn: kenh14.vn