Chiều 31/10, CLB Vị Trí Vàng Kon Tum đã phải ôm hận khi thua Dugong Kiên Giang 0-1 tại VCK Giải hạng ba quốc gia 2022 diễn ra ở sân Nha Trang. Vậy là giấc mơ thăng hạng lên chơi Giải hạng nhì 2023 đã tan thành mây khói rồi
CLB Vị Trí Vàng Kon Tum mới được thành lập và ra mắt hôm 6/10 với mục tiêu cực kỳ ambitious: giành vé thăng hạng ngay mùa giải đầu tiên luôn! Lực lượng chủ chốt của đội là những cầu thủ trẻ triển vọng từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), cùng 2 cầu thủ kỳ cựu từng khoác áo CLB HAGL là Bùi Xuân Hiếu và Hồ Văn Thuận. Thậm chí HLV trưởng Chu Ngọc Cảnh cũng là người của "nhà HAGL" nữa đấy!
Với đội hình chất lượng như vậy, CLB Vị Trí Vàng Kon Tum đã dẫn đầu bảng A với thành tích ấn tượng 5 trận toàn thắng (3 thắng và 2 hòa), qua đó giành vé vào VCK và tranh vé thăng hạng cùng CLB Dugong Kiên Giang.
Nhờ chuyên môn tốt, các cầu thủ CLB Vị Trí Vàng Kon Tum đã chơi áp đảo hoàn toàn Dugong Kiên Giang. Tuy nhiên, kinh nghiệm thi đấu lại là thứ mà đại diện miền Tây trội hơn hẳn. Vì thế, mọi đợt tấn công của Vị Trí Vàng Kon Tum đều bị hóa giải gọn trong 45 phút đầu tiên
Plot twist xảy ra ngay đầu hiệp 2, khi Dugong Kiên Giang bất ngờ có bàn mở tỷ số sau pha sút phạt trực tiếp đẹp mắt của Đăng Hậu.
Không muốn để vuột mất vé thăng hạng, đoàn quân của HLV Chu Ngọc Cảnh đã đẩy đội hình lên cao để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng mà... các pha dứt điểm của các cầu thủ Vị Trí Vàng Kon Tum nếu không thiếu chính xác thì cũng bị thủ môn Ngô Quốc Cường lẫn xà ngang "từ chối phũ phàng" Hai lần, thủ môn Ngô Quốc Cường đã có những pha cứu thua ngoạn mục khiến các cầu thủ Vị Trí Vàng Kon Tum chỉ biết ôm đầu tiếc nuối.
Nguồn: soha.vn