Gau2k84517
New member
Một quán bar ở khu Shibuya (Tokyo) đang làm dậy sóng cộng đồng mạng Nhật Bản vì dám công khai treo biển: CHỈ phục vụ khách 20-39 tuổi, ai trên 40 tuổi xin mời quay xe luôn nhé!
Cụ thể, tại chi nhánh Dogenzaka của chuỗi bar Tori Yaro, tấm biển "chỉ phục vụ khách 20–30 tuổi, không tiếp khách trên 40" được đặt ngay chỗ ai cũng thấy. Dù có ghi chú ngoại lệ cho bạn bè, người thân của nhân viên và đối tác, nhưng chữ in nhỏ xíu kiểu "đọc chơi thôi" , khiến hội chú bác trung niên cảm thấy bị "tẩy chay" thẳng tay.
Ảnh tấm biển viral tốc độ ánh sáng trên mạng, kéo theo drama tranh cãi cực căng. Một bộ phận bạn trẻ cho rằng đây là quyền tự do kinh doanh, quán muốn chọn khách phù hợp concept thì có sao đâu. Nhưng team phản đối lại bảo cách làm này thiếu tế nhị vô cùng, thậm chí là phân biệt đối xử ấy chứ
**"Tôi không muốn ai khó chịu" - nhưng mà...**
Ông Toshihiro Nagano, quản lý quán bar Tori Yaro, lên tiếng giải thích rằng mục tiêu là giữ không gian sôi động cho hội GenZ - Millennials. Theo ông, sự khác biệt giữa các thế hệ dễ gây xung đột: bạn trẻ thích nhạc mở bùm bùm, vibe náo nhiệt, còn người lớn tuổi lại muốn ngồi yên tĩnh tâm sự
"Tôi không muốn ai cảm thấy khó chịu khi đến quán, cả người trẻ lẫn người lớn tuổi," ông Nagano nói, và cho rằng giới hạn độ tuổi sẽ giảm mâu thuẫn trong trải nghiệm.
**Plot twist: Có quán lại cấm ngược!**
Thú vị là ngay gần đó, quán Yaoya Ba lại chỉ đón khách TỪ 25 tuổi trở lên! Chủ quán Masayuki Segawa chia sẻ ông muốn tạo "thánh địa" cho người trưởng thành, tìm lại cảm giác Shibuya xưa cũ - nơi mọi người kết nối, trò chuyện chứ không phải ồn ào náo nhiệt.
Cùng là "giới hạn độ tuổi" nhưng cách truyền tải và tinh thần đằng sau lại tạo ra phản ứng hoàn toàn khác nhau với khách hàng nha!
**Chạm nỗi đau "thế hệ băng hà"**
Drama càng nóng khi chạm đến nỗi nhạy cảm của "thế hệ băng hà" - những người Nhật hiện 40-50 tuổi, từng hứng chịu khủng hoảng kinh tế thập niên 1990 cực nặng. Nhiều người thu nhập không ổn định, việc làm bấp bênh, và quán bar bình dân là nơi họ giải tỏa sau giờ làm mệt nghỉ
Với họ, bị từ chối chỉ vì tuổi tác không đơn thuần là chuyện "không hợp vibe", mà là cảm giác bị đẩy ra ngoài lề đời sống đô thị - nơi vốn là không gian chung cho mọi thế hệ.
**Pháp luật vẫn "mờ mờ ám ám"**
Về mặt pháp lý, các quy định giới hạn độ tuổi trong kinh doanh dịch vụ tại Nhật Bản vẫn nằm trong "vùng xám", chưa bị cấm rõ ràng. Tuy nhiên, trong xã hội coi trọng sự hài hòa và tinh tế như Nhật, việc treo biển từ chối công khai bị đánh giá là hơi... quá đà
Nguồn: soha.vn
Cụ thể, tại chi nhánh Dogenzaka của chuỗi bar Tori Yaro, tấm biển "chỉ phục vụ khách 20–30 tuổi, không tiếp khách trên 40" được đặt ngay chỗ ai cũng thấy. Dù có ghi chú ngoại lệ cho bạn bè, người thân của nhân viên và đối tác, nhưng chữ in nhỏ xíu kiểu "đọc chơi thôi" , khiến hội chú bác trung niên cảm thấy bị "tẩy chay" thẳng tay.
Ảnh tấm biển viral tốc độ ánh sáng trên mạng, kéo theo drama tranh cãi cực căng. Một bộ phận bạn trẻ cho rằng đây là quyền tự do kinh doanh, quán muốn chọn khách phù hợp concept thì có sao đâu. Nhưng team phản đối lại bảo cách làm này thiếu tế nhị vô cùng, thậm chí là phân biệt đối xử ấy chứ
**"Tôi không muốn ai khó chịu" - nhưng mà...**
Ông Toshihiro Nagano, quản lý quán bar Tori Yaro, lên tiếng giải thích rằng mục tiêu là giữ không gian sôi động cho hội GenZ - Millennials. Theo ông, sự khác biệt giữa các thế hệ dễ gây xung đột: bạn trẻ thích nhạc mở bùm bùm, vibe náo nhiệt, còn người lớn tuổi lại muốn ngồi yên tĩnh tâm sự
"Tôi không muốn ai cảm thấy khó chịu khi đến quán, cả người trẻ lẫn người lớn tuổi," ông Nagano nói, và cho rằng giới hạn độ tuổi sẽ giảm mâu thuẫn trong trải nghiệm.
**Plot twist: Có quán lại cấm ngược!**
Thú vị là ngay gần đó, quán Yaoya Ba lại chỉ đón khách TỪ 25 tuổi trở lên! Chủ quán Masayuki Segawa chia sẻ ông muốn tạo "thánh địa" cho người trưởng thành, tìm lại cảm giác Shibuya xưa cũ - nơi mọi người kết nối, trò chuyện chứ không phải ồn ào náo nhiệt.
Cùng là "giới hạn độ tuổi" nhưng cách truyền tải và tinh thần đằng sau lại tạo ra phản ứng hoàn toàn khác nhau với khách hàng nha!
**Chạm nỗi đau "thế hệ băng hà"**
Drama càng nóng khi chạm đến nỗi nhạy cảm của "thế hệ băng hà" - những người Nhật hiện 40-50 tuổi, từng hứng chịu khủng hoảng kinh tế thập niên 1990 cực nặng. Nhiều người thu nhập không ổn định, việc làm bấp bênh, và quán bar bình dân là nơi họ giải tỏa sau giờ làm mệt nghỉ
Với họ, bị từ chối chỉ vì tuổi tác không đơn thuần là chuyện "không hợp vibe", mà là cảm giác bị đẩy ra ngoài lề đời sống đô thị - nơi vốn là không gian chung cho mọi thế hệ.
**Pháp luật vẫn "mờ mờ ám ám"**
Về mặt pháp lý, các quy định giới hạn độ tuổi trong kinh doanh dịch vụ tại Nhật Bản vẫn nằm trong "vùng xám", chưa bị cấm rõ ràng. Tuy nhiên, trong xã hội coi trọng sự hài hòa và tinh tế như Nhật, việc treo biển từ chối công khai bị đánh giá là hơi... quá đà
Nguồn: soha.vn