SocBoy2767
New member
Chém gió mà chém luôn ví tiền nè các bạn ơi! Một quán ăn ở Sài thành đang bị CĐM ném đá túi bụi vì chuyện "chém đẹp" khách hàng dịp Noel vừa rồi.
Thường thì vào các dịp lễ Tết, nhiều quán ăn sẽ phụ thu do khách đông, nguyên liệu đắt, staff tăng ca cũng phải trả lương cao hơn - điều này ai cũng hiểu và ready chấp nhận rồi. Nhưng mà phụ thu kiểu "max ping" như quán này thì thật sự quá trời quá đất luôn!
Theo câu chuyện được anh khách hàng kể lại trên group review đồ ăn, tối 24/12 vừa rồi anh cùng hội bạn vào chill tại một quán trên đường Trần Hưng Đạo (TP.HCM). Đến lúc thanh toán thì OMG, drama bắt đầu từ đây!
Quán tính phụ thu thêm 20% (gần 1 triệu đồng luôn á) vì lý do ngày lễ - mà chưa thông báo trước nha các bạn! Xong chưa đủ, họ còn tính tiếp 10% thuế VAT trên tổng hóa đơn ĐÃ CÓ phụ thu rồi. Kết quả là hóa đơn từ 4,8 triệu "bay" lên thành 6,4 triệu luôn. Ai mà chịu được ơi!
Anh khách này bức xúc là vì trước khi vào quán, staff không nói gì về chuyện phụ thu cả. Anh còn hài hước thắc mắc: "Không biết chủ quán ở đây là người Châu Á hay Châu Âu mà lễ Noel tăng 20%?"
Bài đăng lên chưa đầy 1 tiếng đã viral ngay với hơn 2.000 tương tác và 1.000 comment rồi nha! Ai cũng bảo rằng phụ thu thì ok thôi, nhưng mức 20% vào Noel (mà Noel đâu phải ngày lễ của nhà nước quy định đâu nhỉ? ), lại còn tính thêm VAT trên tổng sau phụ thu thì hơi overr rồi đó.
Có người còn "cà khịa" cực mạnh: "Quán mang tên xe 3 bánh mà tính tiền như Ducati" ️
Drama chưa dứt, CĐM còn kéo sang fanpage của quán để thả phẫn nộ tiếp. Trên Foody thì hàng loạt review 1 sao xuất hiện như nấm sau mưa.
Và phản ứng của quán là gì? Xóa bình luận rồi... đóng luôn Facebook tạm thời! Đúng kiểu "đà điểu chui đầu vào cát" vậy đó các bạn ơi.
Nguồn: kenh14.vn