CaoNana9561
New member
Ở Nhật Bản có một quán ăn siêu đặc biệt mà đến đó là bạn phải chấp nhận chơi "xổ số" món ăn luôn đó! The Restaurant of Mistaken Orders (tạm dịch: Nhà hàng phục vụ nhầm món ấy mà ) được mở lần đầu tại Tokyo năm 2017 theo ý tưởng của anh Shiro Oguni. Điểm đặc biệt là bạn gọi gà rán có khi lại được ăn sushi, nhưng... vẫn vui vẻ chuyển khoản ngon lành!
Lý do cái tên "nhầm món" này thực ra rất ý nghĩa nè! Quán chỉ tuyển nhân viên là những người mắc bệnh suy giảm trí nhớ làm bồi bàn, nên việc "nhầm lẫn" là chuyện... bình thường của ngày thường
Nhưng đừng lo, quán cam kết "tất cả món trên menu đều ngon xỉu" nên order nhầm cũng không sao, cứ ăn thôi!
Theo khảo sát ngày khai trương thì có tới 37% món bị nhầm, nhưng plot twist là 99% khách đều hài lòng với trải nghiệm luôn ấy chứ! "Mọi người hay hiểu sai về bệnh suy giảm trí nhớ, nghĩ rằng họ không tự làm gì được hoặc bị cô lập khỏi xã hội", anh Oguni chia sẻ.
Trước khi thành công, anh Oguni kể mình từng sợ hãi và tội lỗi lắm. Lo bị chỉ trích là "bêu riếu" người bệnh, biến họ thành trò đùa. Nhưng thực tế khi khách thấy nụ cười tươi rói của nhân viên, thấy họ vui vẻ làm việc, nhiều người đã không kìm được nước mắt luôn
Anh Oguni mở quán với mục đích phá bỏ định kiến xã hội về người mắc bệnh suy giảm trí nhớ. Mô hình "lỗi mà hay" này thành công vang dội, đến nỗi anh đã mở rộng sang cả quán cà phê và nhiều chi nhánh khắp Nhật Bản!
Nhờ độ sáng tạo đỉnh cao, Nhà hàng phục vụ nhầm món đã ẵm về nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, kể cả giải Cannes Lion - giải thưởng dành cho những ý tưởng quảng bá, truyền thông sáng tạo nhất đó nha!
Nguồn: soha.vn