Dạo này drama giữa các quán ăn và shipper cứ nổi như cồn vậy mọi người ơi!
Chưa hết nóng vụ hàng cơm tấm để shipper ngồi "hóng gió" 30 phút vì lý do "bạn không phải là khách", giờ lại có thêm một quán nữa xuất hiện với phong cách tương tự. Nhưng lần này còn "hardcore" hơn là dán hẳn thông báo: "Quán làm theo đơn, tài xế vui lòng đợi theo thứ tự. Ưu tiên khách ngoài".
Đọc xong mà tức á nha!
Thông báo này đăng lên là dân mạng "dậy sóng" luôn rồi. Comment phản ứng nhiều đến mức cứ scroll mãi không hết.
Đa số netizen đều cho rằng việc phân biệt đối xử giữa shipper và khách đến quán trực tiếp là không thể chấp nhận được. Lý lẽ cũng rất hợp lý: Shipper cũng mua hàng, cũng trả tiền bình thường, và họ đang mua cho một khách hàng khác thôi mà. Vậy khác gì đâu chứ?
Việc ưu tiên khách ngoài kiểu này không chỉ làm các bạn shipper bực mình mà ngay cả những người không làm nghề này cũng thấy bất bình lắm luôn.
Một số ý kiến còn góp ý thẳng thừng: Nếu quán đã đông khách offline rồi thì đừng nhận đơn online nữa, tắt app đi cho rồi! Còn nếu đã chấp nhận bán qua app giao hàng thì phải tôn trọng tất cả khách hàng chứ, dù họ là ai đi nữa.
Tuy nhiên, cũng có những góc nhìn khác nhẹ nhàng hơn nè!
Có bạn chia sẻ từng vừa là "khách ngoài" vừa là shipper đến quán này thì thấy quán cũng khá ok, đồ ăn ngon, không tệ như mọi người nghĩ đâu. Có thể chỉ là cách diễn đạt của thông báo hơi... ngắn gọn quá nên nghe nó không hay thôi?
Một số người cũng phân tích rằng có lẽ quán có 2 "line" riêng để chuẩn bị đồ cho khách tại chỗ và đơn ship, nên mới để thông báo như vậy. Nhưng mà nói thật, cách viết này nghe cứ sai sai nha!
Nguồn: soha.vn
Chưa hết nóng vụ hàng cơm tấm để shipper ngồi "hóng gió" 30 phút vì lý do "bạn không phải là khách", giờ lại có thêm một quán nữa xuất hiện với phong cách tương tự. Nhưng lần này còn "hardcore" hơn là dán hẳn thông báo: "Quán làm theo đơn, tài xế vui lòng đợi theo thứ tự. Ưu tiên khách ngoài".
Đọc xong mà tức á nha!
Thông báo này đăng lên là dân mạng "dậy sóng" luôn rồi. Comment phản ứng nhiều đến mức cứ scroll mãi không hết.
Đa số netizen đều cho rằng việc phân biệt đối xử giữa shipper và khách đến quán trực tiếp là không thể chấp nhận được. Lý lẽ cũng rất hợp lý: Shipper cũng mua hàng, cũng trả tiền bình thường, và họ đang mua cho một khách hàng khác thôi mà. Vậy khác gì đâu chứ?
Việc ưu tiên khách ngoài kiểu này không chỉ làm các bạn shipper bực mình mà ngay cả những người không làm nghề này cũng thấy bất bình lắm luôn.
Một số ý kiến còn góp ý thẳng thừng: Nếu quán đã đông khách offline rồi thì đừng nhận đơn online nữa, tắt app đi cho rồi! Còn nếu đã chấp nhận bán qua app giao hàng thì phải tôn trọng tất cả khách hàng chứ, dù họ là ai đi nữa.
Tuy nhiên, cũng có những góc nhìn khác nhẹ nhàng hơn nè!
Có bạn chia sẻ từng vừa là "khách ngoài" vừa là shipper đến quán này thì thấy quán cũng khá ok, đồ ăn ngon, không tệ như mọi người nghĩ đâu. Có thể chỉ là cách diễn đạt của thông báo hơi... ngắn gọn quá nên nghe nó không hay thôi?
Một số người cũng phân tích rằng có lẽ quán có 2 "line" riêng để chuẩn bị đồ cho khách tại chỗ và đơn ship, nên mới để thông báo như vậy. Nhưng mà nói thật, cách viết này nghe cứ sai sai nha!
Nguồn: soha.vn