Giữa lòng Tiền Giang có một quán ăn "0 đồng" vừa mở được 2 tháng mà đã trở thành địa chỉ quen thuộc của gần 200 người nghèo khó mỗi ngày. Câu chuyện ấm lòng này đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng đấy!
Tọa lạc tại đường Nguyễn Quỳnh Đức (phường 2, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), quán ăn "0 Đồng" tuy còn "newbie" nhưng đã phục vụ hàng trăm suất cơm trưa miễn phí mỗi ngày rồi nè.
Và đặc biệt nhất là dù "free 100%" nhưng thực khách ở đây vẫn được phục vụ cực kỳ chu đáo với những phần cơm chay đầy đủ dinh dưỡng, cùng những lời hỏi thăm ấm áp đến nao lòng. Chính là tình người mà!
Quán ăn này do gia đình bà Hà Thị Kim Huỳnh (phường 2, TP Mỹ Tho) vận động nhà ăn Nhứt Tâm (ở TP Hồ Chí Minh) và các nhà hào tâm khắp nơi đóng góp kinh phí để thành lập đấy.
Những vị khách quen thuộc ở đây chủ yếu là những mảnh đời khó khăn như: người khuyết tật, những người bán vé số, các chú xe xích lô, anh chị công nhân, người lao động nghèo và các em nhỏ cơ nhỡ... Mỗi suất cơm gồm 4 món với giá trị khoảng 12.000 đồng - nhưng hoàn toàn miễn phí nha!
Và việc làm ý nghĩa này đã lan tỏa đến mức hiện tại có rất nhiều người đến góp công, góp của để nâng cao chất lượng bữa ăn cho quán luôn. Respect!
Bà Hà Thị Kim Huỳnh, người sáng lập quán ăn "0 đồng" chia sẻ: "Kinh phí ở đây mình tự lo, mạnh thường quân ủng hộ cho mình như: rau, củ, quả, đường... có người cho tiền nữa. Chị em ở đây đều làm công quả hết, chị em nhiệt tình lắm. Sáng thì mấy dì, mấy chị đến phụ, mục đích góp phần giúp bà con nghèo có bữa cơm no".
Nguồn: kenh14.vn