Vào 10 giờ sáng ngày 12-5-2017, Công an Quận 10 đã bắt được 2 trong 4 tên côn đồ đi chém người kiểu "máu lửa" tại hẻm 159 Hòa Hưng (Phường 12, Quận 10) luôn.
Hai anh hùng bàn phím bị bắt gồm Dương Quốc Minh (sinh năm 1998, ngụ Phường 8, Quận 6) và Đàm Vĩnh Khang tức A Khìn (sinh năm 1996, ngụ Phường 12, Quận 6).
**Drama từ 2 triệu tiền góp**
Chuyện là ngày 8-4-2017, bác Bùi Xuân Quyền (sinh năm 1984, ngụ Phường 12, Quận 10) có mượn 2 triệu đồng tiền góp của Minh. Deal là mỗi ngày Quyền góp 100k cho Minh, trong vòng 24 ngày (tương đương 2,4 triệu đồng) là xong nợ.
Nhưng mà sau khi góp được 20 ngày, Quyền bắt đầu "seen" không trả tiền, khất nợ liên tục, hẹn lần này đến lần khác không thấy bóng dáng. Thậm chí còn có lời lẽ thách thức với Minh nữa cơ
**Hết kiên nhẫn, cầm đao đi "dằn mặt"**
Tức mình quá, ngày 11-5, Minh gặp Khang mượn luôn 2 cây đao rồi rủ thêm Nguyễn Minh Nhân (sinh năm 1999, ngụ 360B/9 Bến Vân Đồn Phường 1, Quận 4) và một đối tượng tên Đỉnh đi sang Quận 10 để "dằn mặt" con nợ.
Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, Minh chở Khang bằng xe máy biển số 59K2-048.76, còn Đỉnh chở Nhân bằng xe Wave biển số 59K1-727.35 đến đầu hẻm 159 Hòa Hưng.
Minh cầm cây đao dài còn mã tấu đưa cho Nhân. Sau khi để Khang lại ở đầu hẻm trông xe, cả ba xông thẳng vào nhà Quyền luôn.
**Màn chém loạn xạ kinh hoàng**
Lúc này, Quyền và anh trai là Quỳnh đang nằm trong nhà, phát hiện nhóm của Minh xông vào thì giật mình nhổm dậy định đóng cửa lại. Nhưng Quyền bị Nhân cầm mã tấu chém thẳng vào lưng luôn
Cố gắng chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại để trốn, nhưng Quỳnh và Quyền vẫn tiếp tục bị Minh dùng đao chém bị thương.
**Gây án xong chạy về uống cà phê như không**
Sau khi gây án xong, cả nhóm nhanh chóng lên xe rút về quán cà phê nơi Khang đang phụ việc (trên địa bàn Quận 6). Trả hung khí lại cho Khang, cả nhóm thuê khách sạn ở nghe ngóng tình hình.
Không thấy động tĩnh, tin tức gì trên báo chí, tưởng vụ việc đã êm xuôi, cả nhóm chia tay nhau ai về nhà nấy như không có chuyện gì xảy ra
**Công an vào cuộc**
Nguồn: soha.vn