EchBoy8269
New member
Tối ngày 10/9 lúc gần 0h, tổ tuần tra gồm Trung úy Lê Trọng Tuấn (Đội CSGT tuần tra dẫn đường) và Thượng sỹ Phan Thanh Nhơn (chiến sĩ CSCĐ) đang cầm lái xe môtô tuần tra chống đua xe trái phép thì phát hiện một case nghiêm trọng.
Khi đến ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm-Nguyễn Văn Thủ (phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh), hai anh phát hiện xe môtô BKS: 53YC-4454 do hai thanh niên điều khiển, phóng với tốc độ max luôn và còn vượt đèn đỏ nữa chứ Tổ công tác lập tức ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng mà hai thanh niên này lại "phớt lờ" hoàn toàn, rồ ga bỏ chạy luôn.
Ngay lập tức, cuộc rượt đuổi gay cấn bắt đầu! Hai bên lao qua nhiều tuyến đường: Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Phan Liêm - Điện Biên Phủ. Khi đến trước số nhà 88 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1 thì tổ công tác mới bắt kịp được.
Nhưng drama chưa dừng lại ở đó! Dù đã bị bắt kịp nhưng hai "quái xế" này vẫn ngoan cố muốn thoát thân. Họ đã dùng chân đạp thẳng vào môtô của Trung úy Tuấn, khiến xe đổ xuống đường. Hậu quả thương tâm: Trung úy Tuấn bị gãy xương đùi trái, Thượng sỹ Nhơn bị thương nhẹ
May mắn là sau khi đạp ngã xe môtô rồi bỏ chạy, hai thanh niên này đã bị quần chúng truy đuổi và bắt được. Tại cơ quan điều tra, chúng khai tên: Lăng Đại Danh (18 tuổi, quê quán Vĩnh Phúc) và Lê Tấn Đô (chưa rõ lai lịch). Cả Danh và Đô đang được lực lượng Công an quận 1 xử lý.
Nhưng mà câu chuyện còn buồn hơn thế nữa các bạn ơi... Không chỉ bị các đối tượng đua xe chống đối, mà ngay trong lúc truy quét các nhóm đua xe trái phép, các chiến sĩ còn gặp phải tai nạn thương tâm.
Khoảng 0h30 ngày 12/9, một tốp "quái xế" đông hơn 30 người lạng lách đánh võng tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi (địa bàn quận 1 và quận 5). Trời đang mưa, đường trơn trượt, trong lúc truy đuổi nhóm "quái xế", xe môtô đặc chủng do Thượng sỹ Lương Khánh Việt (Đội CSGT Bến Thành) và Thượng sỹ Trần Võ Hoài Thanh điều khiển đã bị trượt ngã
Cả người và xe trượt dài trên đường rồi đập vào bức tường của Trường Mầm non 20-10 (số 385 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1). Hai chiến sĩ nhanh chóng được người dân đưa vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình cấp cứu. Nhưng vì vết thương quá nặng, Thượng sỹ Việt đã không qua khỏi...
Nguồn: soha.vn
Khi đến ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm-Nguyễn Văn Thủ (phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh), hai anh phát hiện xe môtô BKS: 53YC-4454 do hai thanh niên điều khiển, phóng với tốc độ max luôn và còn vượt đèn đỏ nữa chứ Tổ công tác lập tức ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng mà hai thanh niên này lại "phớt lờ" hoàn toàn, rồ ga bỏ chạy luôn.
Ngay lập tức, cuộc rượt đuổi gay cấn bắt đầu! Hai bên lao qua nhiều tuyến đường: Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Phan Liêm - Điện Biên Phủ. Khi đến trước số nhà 88 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1 thì tổ công tác mới bắt kịp được.
Nhưng drama chưa dừng lại ở đó! Dù đã bị bắt kịp nhưng hai "quái xế" này vẫn ngoan cố muốn thoát thân. Họ đã dùng chân đạp thẳng vào môtô của Trung úy Tuấn, khiến xe đổ xuống đường. Hậu quả thương tâm: Trung úy Tuấn bị gãy xương đùi trái, Thượng sỹ Nhơn bị thương nhẹ
May mắn là sau khi đạp ngã xe môtô rồi bỏ chạy, hai thanh niên này đã bị quần chúng truy đuổi và bắt được. Tại cơ quan điều tra, chúng khai tên: Lăng Đại Danh (18 tuổi, quê quán Vĩnh Phúc) và Lê Tấn Đô (chưa rõ lai lịch). Cả Danh và Đô đang được lực lượng Công an quận 1 xử lý.
Nhưng mà câu chuyện còn buồn hơn thế nữa các bạn ơi... Không chỉ bị các đối tượng đua xe chống đối, mà ngay trong lúc truy quét các nhóm đua xe trái phép, các chiến sĩ còn gặp phải tai nạn thương tâm.
Khoảng 0h30 ngày 12/9, một tốp "quái xế" đông hơn 30 người lạng lách đánh võng tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi (địa bàn quận 1 và quận 5). Trời đang mưa, đường trơn trượt, trong lúc truy đuổi nhóm "quái xế", xe môtô đặc chủng do Thượng sỹ Lương Khánh Việt (Đội CSGT Bến Thành) và Thượng sỹ Trần Võ Hoài Thanh điều khiển đã bị trượt ngã
Cả người và xe trượt dài trên đường rồi đập vào bức tường của Trường Mầm non 20-10 (số 385 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1). Hai chiến sĩ nhanh chóng được người dân đưa vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình cấp cứu. Nhưng vì vết thương quá nặng, Thượng sỹ Việt đã không qua khỏi...
Nguồn: soha.vn