Paraceratherium (hay còn gọi là Indricotherium) chính là "boss cuối" trong hội động vật có vú trên cạn từng tồn tại trên hành tinh chúng ta đây! Kích thước khổng lồ của em này khiến ai cũng phải há hốc mồm vì quá xịn xò luôn nha.
Từ những mảnh hóa thạch còn sót lại, các nhà khoa học đã "sốc nặng" khi phát hiện con vật này có kích thước gần như... vô lý! Chỉ riêng cái đầu lâu đã dài hơn 1,3 mét rồi (4,3 feet đó các bạn ơi). Khác với tê giác bây giờ có sừng ngầu lòi, Paraceratherium lại có trán hình vòm và mũi dài ngoằng, cho thấy môi trên của nó có thể cầm nắm được hoặc có cơ bắp khỏe như vòi voi ấy.
Paraceratherium cao đến vai khoảng 5 mét (tưởng tượng cao bằng 2 chiếc bán tải cỡ lớn nối đuôi nhau luôn), nặng tầm 15-20 tấn - tức là bằng 4 con voi châu Phi cộng lại! "Quái thú" này là họ hàng xa của tê giác hiện đại, từng "cày cuốc" trên Trái Đất trong Thế Oligocene, tầm 34-23 triệu năm trước đây.
Nói về chế độ ăn nhé, răng của Paraceratherium thấp nhưng chắc nịch vãi - có mấy cái răng hàm to bằng nắm đấm người luôn! Điều này chứng tỏ chúng hay "gặm" lá và cành cây, và phải ăn cực nhiều thực vật để nuôi cơ thể khổng lồ của mình.
Các nghiên cứu ước tính kích thước của con vật này khác nhau một tí, nhưng đa số các chuyên gia đồng ý rằng Paraceratherium cao ít nhất 4,8 mét (15,7 feet) tính đến vai – cao hơn hẳn một ngôi nhà một tầng đó nha! Đôi chân như cột nhà của nó có bàn chân nghiêng, mỗi cái dài tới nửa mét (20 inch). Đáng chú ý là xương chi của nó cho thấy tổ tiên của Paraceratherium nhỏ hơn và chạy nhanh hơn nhiều ở những loài tê giác thời xưa.
Paraceratherium là team ăn chay thuần túy, chuyên "càn quét" lá cây, cành cây và trái cây. Với chiều cao "max level", chúng có thể ăn những thứ mà động vật khác chỉ biết ngước nhìn thôi.
Mới đây, các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện hóa thạch của một loài Paraceratherium mới toanh mang tên Paraceratherium linxiaense hay "Tê giác khổng lồ Linxia" ở tây bắc Trung Quốc - đại diện cho loài động vật có vú trên cạn lớn nhất từng tồn tại luôn!
Hộp sọ và hàm hoàn chỉnh được team nghiên cứu Trung-Mỹ phân tích cho thấy em tê giác khổng lồ này nặng khoảng 24 tấn, cao tới vai hơn 4,9 mét (16 feet), đầu dài hơn một mét (hơn 3 feet), và thân dài gần 8 mét (26 feet) – bằng 5-6 con voi cộng lại nha mọi người!
Tê giác khổng lồ Linxia sống cách đây khoảng 31 triệu năm ở cao nguyên phía bắc Tây Tạng trước khi "du lịch" về phía tây nam, với hóa thạch được tìm thấy rải rác ở Mông Cổ, Kazakhstan, Pakistan và Đông Âu trong kỷ Oligocene.
Paraceratherium có quan hệ họ hàng gần với tê giác ngày nay. Tuy nhiên, size của chúng khủng hơn nhiều và không có sừng. Paraceratherium sở hữu cái cổ dài 2 đến 2,5 mét (6,6 đến 8,2 feet), giúp nó với tới tán lá cao "dễ như ăn kẹo" để kiếm ăn.
Vào thời đó, những "thợ săn" trên cạn lớn nhất thường chỉ to bằng sói hiện đại, có nghĩa là Paraceratherium trưởng thành hầu như "vô địch thiên hạ", chỉ phải e dè khi gặp cá sấu lớn thôi. Tuy nhiên, lũ con non vẫn có thể bị săn dễ dàng hơn. Với kích thước khủng, tuổi thọ cao và môi trường sống rộng lớn, Paraceratherium được coi là "trùm cuối" của chuỗi thức ăn trong Thế Oligocene.
Voi Ma mút, vốn được nghĩ là một trong những động vật có vú to lớn nhất, chỉ nặng khoảng 6 tấn (13.200 pound), "thua xa" Paraceratherium. Một số loài khủng long Sauropod như Argentinosaurus có thể dài hơn Paraceratherium, nhưng Paraceratherium lại nặng hơn đáng kể. Paraceratherium đã tuyệt chủng vào cuối kỷ Oligocene, có thể do biến đổi khí hậu hoặc cạnh tranh với các loài động vật có vú khác.
Vậy làm sao mà những "siêu thú" này cuối cùng lại "bay màu" sau khi "chơi lớn" trong khoảng 11 triệu năm?
Nguyên nhân chính xác vẫn còn là bí ẩn của giới cổ sinh vật học. Có thể sự cạnh tranh từ các loài động vật có vòi mới xuất hiện như gomphotheres đã "cướp mất" môi trường sống và nguồn thức ăn của Paraceratherium.
Hoặc có thể sự phát triển của những loài săn mồi "pro" hơn trong thế Miocene sớm, cùng với khí hậu mát mẻ và thay đổi thảm thực vật, cuối cùng đã khiến loài này tuyệt chủng. Một điều chắc chắn là sự biến mất của Paraceratherium đã "kết thúc" một kỷ nguyên của các loài động vật có vú trên cạn cực kỳ to lớn.
Paraceratherium là một sinh vật khổng lồ và đỉnh của chóp, từng "thống trị" Trái Đất trong kỷ Oligocene. Kích thước "bá đạo" và lối sống độc đáo của nó khiến nó trở thành một trong những động vật có vú "huyền thoại" nhất từng tồn tại.
Với những phát hiện hóa thạch mới vẫn đang được "đào bới" cẩn thận, hiểu biết của chúng ta về Paraceratherium tiếp tục được cập nhật. Vẫn còn vô số câu hỏi chưa có lời giải về hành vi, sinh học và cái chết cuối cùng của loài vật này. Tuy nhiên, Paraceratherium chắc chắn đang nắm "đai vô địch hạng nặng" trong hội động vật có vú cỡ lớn rồi. Nhưng ai biết được? Biết đâu một cuộc khai quật trong tương lai sẽ tìm ra một "đối thủ" thậm chí còn lớn hơn nữa!
Tham khảo: Earthlymission
Nguồn: soha.vn
Từ những mảnh hóa thạch còn sót lại, các nhà khoa học đã "sốc nặng" khi phát hiện con vật này có kích thước gần như... vô lý! Chỉ riêng cái đầu lâu đã dài hơn 1,3 mét rồi (4,3 feet đó các bạn ơi). Khác với tê giác bây giờ có sừng ngầu lòi, Paraceratherium lại có trán hình vòm và mũi dài ngoằng, cho thấy môi trên của nó có thể cầm nắm được hoặc có cơ bắp khỏe như vòi voi ấy.
Paraceratherium cao đến vai khoảng 5 mét (tưởng tượng cao bằng 2 chiếc bán tải cỡ lớn nối đuôi nhau luôn), nặng tầm 15-20 tấn - tức là bằng 4 con voi châu Phi cộng lại! "Quái thú" này là họ hàng xa của tê giác hiện đại, từng "cày cuốc" trên Trái Đất trong Thế Oligocene, tầm 34-23 triệu năm trước đây.
Nói về chế độ ăn nhé, răng của Paraceratherium thấp nhưng chắc nịch vãi - có mấy cái răng hàm to bằng nắm đấm người luôn! Điều này chứng tỏ chúng hay "gặm" lá và cành cây, và phải ăn cực nhiều thực vật để nuôi cơ thể khổng lồ của mình.
Các nghiên cứu ước tính kích thước của con vật này khác nhau một tí, nhưng đa số các chuyên gia đồng ý rằng Paraceratherium cao ít nhất 4,8 mét (15,7 feet) tính đến vai – cao hơn hẳn một ngôi nhà một tầng đó nha! Đôi chân như cột nhà của nó có bàn chân nghiêng, mỗi cái dài tới nửa mét (20 inch). Đáng chú ý là xương chi của nó cho thấy tổ tiên của Paraceratherium nhỏ hơn và chạy nhanh hơn nhiều ở những loài tê giác thời xưa.
Paraceratherium là team ăn chay thuần túy, chuyên "càn quét" lá cây, cành cây và trái cây. Với chiều cao "max level", chúng có thể ăn những thứ mà động vật khác chỉ biết ngước nhìn thôi.
Mới đây, các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện hóa thạch của một loài Paraceratherium mới toanh mang tên Paraceratherium linxiaense hay "Tê giác khổng lồ Linxia" ở tây bắc Trung Quốc - đại diện cho loài động vật có vú trên cạn lớn nhất từng tồn tại luôn!
Hộp sọ và hàm hoàn chỉnh được team nghiên cứu Trung-Mỹ phân tích cho thấy em tê giác khổng lồ này nặng khoảng 24 tấn, cao tới vai hơn 4,9 mét (16 feet), đầu dài hơn một mét (hơn 3 feet), và thân dài gần 8 mét (26 feet) – bằng 5-6 con voi cộng lại nha mọi người!
Tê giác khổng lồ Linxia sống cách đây khoảng 31 triệu năm ở cao nguyên phía bắc Tây Tạng trước khi "du lịch" về phía tây nam, với hóa thạch được tìm thấy rải rác ở Mông Cổ, Kazakhstan, Pakistan và Đông Âu trong kỷ Oligocene.
Paraceratherium có quan hệ họ hàng gần với tê giác ngày nay. Tuy nhiên, size của chúng khủng hơn nhiều và không có sừng. Paraceratherium sở hữu cái cổ dài 2 đến 2,5 mét (6,6 đến 8,2 feet), giúp nó với tới tán lá cao "dễ như ăn kẹo" để kiếm ăn.
Vào thời đó, những "thợ săn" trên cạn lớn nhất thường chỉ to bằng sói hiện đại, có nghĩa là Paraceratherium trưởng thành hầu như "vô địch thiên hạ", chỉ phải e dè khi gặp cá sấu lớn thôi. Tuy nhiên, lũ con non vẫn có thể bị săn dễ dàng hơn. Với kích thước khủng, tuổi thọ cao và môi trường sống rộng lớn, Paraceratherium được coi là "trùm cuối" của chuỗi thức ăn trong Thế Oligocene.
Voi Ma mút, vốn được nghĩ là một trong những động vật có vú to lớn nhất, chỉ nặng khoảng 6 tấn (13.200 pound), "thua xa" Paraceratherium. Một số loài khủng long Sauropod như Argentinosaurus có thể dài hơn Paraceratherium, nhưng Paraceratherium lại nặng hơn đáng kể. Paraceratherium đã tuyệt chủng vào cuối kỷ Oligocene, có thể do biến đổi khí hậu hoặc cạnh tranh với các loài động vật có vú khác.
Vậy làm sao mà những "siêu thú" này cuối cùng lại "bay màu" sau khi "chơi lớn" trong khoảng 11 triệu năm?
Nguyên nhân chính xác vẫn còn là bí ẩn của giới cổ sinh vật học. Có thể sự cạnh tranh từ các loài động vật có vòi mới xuất hiện như gomphotheres đã "cướp mất" môi trường sống và nguồn thức ăn của Paraceratherium.
Hoặc có thể sự phát triển của những loài săn mồi "pro" hơn trong thế Miocene sớm, cùng với khí hậu mát mẻ và thay đổi thảm thực vật, cuối cùng đã khiến loài này tuyệt chủng. Một điều chắc chắn là sự biến mất của Paraceratherium đã "kết thúc" một kỷ nguyên của các loài động vật có vú trên cạn cực kỳ to lớn.
Paraceratherium là một sinh vật khổng lồ và đỉnh của chóp, từng "thống trị" Trái Đất trong kỷ Oligocene. Kích thước "bá đạo" và lối sống độc đáo của nó khiến nó trở thành một trong những động vật có vú "huyền thoại" nhất từng tồn tại.
Với những phát hiện hóa thạch mới vẫn đang được "đào bới" cẩn thận, hiểu biết của chúng ta về Paraceratherium tiếp tục được cập nhật. Vẫn còn vô số câu hỏi chưa có lời giải về hành vi, sinh học và cái chết cuối cùng của loài vật này. Tuy nhiên, Paraceratherium chắc chắn đang nắm "đai vô địch hạng nặng" trong hội động vật có vú cỡ lớn rồi. Nhưng ai biết được? Biết đâu một cuộc khai quật trong tương lai sẽ tìm ra một "đối thủ" thậm chí còn lớn hơn nữa!
Tham khảo: Earthlymission
Nguồn: soha.vn