Ơ kìa, ai ngờ được trong cục đá nôn mửa cổ đại lại ẩn chứa bí mật của cả 2 con quái vật 110 triệu tuổi! Và người phát hiện ra chuyện này lại là... một bạn sinh viên đấy!
Câu chuyện bắt đầu khi một loài quái vật tiền sử hoàn toàn mới vừa được "đăng ký hộ khẩu" vào hệ động vật kỷ Phấn Trắng. Nguyên nhân là do sinh viên William Bruno de S. Almeida ở Đại học Liên bang Rio Grande do Norte (UFRN - Brazil) tình cờ phát hiện điều kỳ lạ ở một khối hóa thạch đang nằm im lìm tại Bảo tàng Câmara Cascudo.
Plot twist: khối hóa thạch này thực chất là chất nôn của một con khủng long to đùng sống cách đây khoảng 110 triệu năm (tức thuộc kỷ Phấn Trắng luôn nha). Nghe hơi bựa nhưng thật ra những "bữa ăn thừa" cổ xưa này lại là kho báu thực sự cho các nhà khoa học, giúp họ hiểu thêm về môi trường sống và tập tính của các sinh vật thời xưa đấy!
Theo SciTech Daily, khối hóa thạch chứa xương của 2 con quái vật này được thu thập từ lưu vực Araripe của Brazil, rồi... bị bỏ quên trong bảo tàng hàng thập kỷ luôn (RIP cục đá).
Sau khi bạn sinh viên phát hiện, team nghiên cứu dẫn đầu bởi GS-TS Aline M. Ghilardi thuộc UFRN đã mổ xẻ các mẩu xương hóa thạch bên trong "bãi nôn" cổ đại và phát hiện ra chúng thuộc về một loài quái vật chưa ai biết đến!
Họ đặt tên cho em này là Bakiribu waridza, có nghĩa là "miệng lược" trong ngôn ngữ bản địa Kariri (tên ngầu vãi nha).
Đây là một loài dực long (thằn lằn bay) và là dực long ăn lọc đầu tiên được phát hiện ở vùng nhiệt đới đó mọi người ơi!
Các dực long ăn lọc có những hàng răng giống như lông bàn chải xếp khít nhau. Cấu trúc này cho phép chúng lọc các sinh vật nhỏ như giáp xác từ nước (kiểu như cá voi lọc krill ý).
Do kiểu ăn này, chúng thường được tìm thấy trong môi trường nước ngọt, chứ không phải môi trường ven biển như lưu vực Araripe thời điểm đó. Vậy mà sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?
Ngoài 2 con dực long, bãi nôn cổ đại này còn chứa 4 con cá nữa nha. Các nhà khoa học nghi ngờ kẻ săn mồi có thể là Irritator challengeri - một loài khủng long chân thú họ Spinosaurid chuyên ăn cá sinh sống trong khu vực này, hoặc khả năng thấp hơn là loài dực long khổng lồ Tropeognathus mesembrinus (tên dài vãi chưởng).
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện bắt đầu khi một loài quái vật tiền sử hoàn toàn mới vừa được "đăng ký hộ khẩu" vào hệ động vật kỷ Phấn Trắng. Nguyên nhân là do sinh viên William Bruno de S. Almeida ở Đại học Liên bang Rio Grande do Norte (UFRN - Brazil) tình cờ phát hiện điều kỳ lạ ở một khối hóa thạch đang nằm im lìm tại Bảo tàng Câmara Cascudo.
Plot twist: khối hóa thạch này thực chất là chất nôn của một con khủng long to đùng sống cách đây khoảng 110 triệu năm (tức thuộc kỷ Phấn Trắng luôn nha). Nghe hơi bựa nhưng thật ra những "bữa ăn thừa" cổ xưa này lại là kho báu thực sự cho các nhà khoa học, giúp họ hiểu thêm về môi trường sống và tập tính của các sinh vật thời xưa đấy!
Theo SciTech Daily, khối hóa thạch chứa xương của 2 con quái vật này được thu thập từ lưu vực Araripe của Brazil, rồi... bị bỏ quên trong bảo tàng hàng thập kỷ luôn (RIP cục đá).
Sau khi bạn sinh viên phát hiện, team nghiên cứu dẫn đầu bởi GS-TS Aline M. Ghilardi thuộc UFRN đã mổ xẻ các mẩu xương hóa thạch bên trong "bãi nôn" cổ đại và phát hiện ra chúng thuộc về một loài quái vật chưa ai biết đến!
Họ đặt tên cho em này là Bakiribu waridza, có nghĩa là "miệng lược" trong ngôn ngữ bản địa Kariri (tên ngầu vãi nha).
Đây là một loài dực long (thằn lằn bay) và là dực long ăn lọc đầu tiên được phát hiện ở vùng nhiệt đới đó mọi người ơi!
Các dực long ăn lọc có những hàng răng giống như lông bàn chải xếp khít nhau. Cấu trúc này cho phép chúng lọc các sinh vật nhỏ như giáp xác từ nước (kiểu như cá voi lọc krill ý).
Do kiểu ăn này, chúng thường được tìm thấy trong môi trường nước ngọt, chứ không phải môi trường ven biển như lưu vực Araripe thời điểm đó. Vậy mà sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?
Ngoài 2 con dực long, bãi nôn cổ đại này còn chứa 4 con cá nữa nha. Các nhà khoa học nghi ngờ kẻ săn mồi có thể là Irritator challengeri - một loài khủng long chân thú họ Spinosaurid chuyên ăn cá sinh sống trong khu vực này, hoặc khả năng thấp hơn là loài dực long khổng lồ Tropeognathus mesembrinus (tên dài vãi chưởng).
Nguồn: kenh14.vn