Quách Tĩnh và Dương Quá là hai biểu tượng bất hủ của vũ trụ kiếm hiệp Kim Dung. Nhưng mà câu hỏi ai xứng đáng với danh hiệu "đại hiệp" hơn thì đến giờ vẫn còn drama không hồi kết luôn á!
Trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung, cao thủ nhiều vô số kể, nhưng mà muốn được gọi là "đại hiệp" thì lại là chuyện khác hẳn nha mọi người ơi. Kim Dung chưa bao giờ coi võ công là thứ duy nhất để đánh giá một anh hùng đâu. Điều ông đề cao chính là trách nhiệm, lòng vị tha và sự hy sinh vì người khác. Cho nên khi đặt Quách Tĩnh và Dương Quá lên bàn cân, cuộc tranh luận không chỉ là ai mạnh hơn, mà còn là ai thể hiện trọn vẹn hơn tinh thần hiệp nghĩa mà Kim Dung theo đuổi nữa!
Quách Tĩnh - Mẫu "đại hiệp" chuẩn không cần chỉnh
Quách Tĩnh từ lâu đã được xem là hình mẫu đại hiệp lý tưởng rồi. Anh không có thiên phú xuất chúng, cũng chẳng thông minh hơn người như nhiều nhân vật khác. Nhưng điều giúp Quách Tĩnh trở thành huyền thoại chính là sự bền bỉ, chính trực và tinh thần luôn đặt lợi ích quốc gia, bá tánh lên trên bản thân. Từ một chàng trai chất phác, anh từng bước trở thành trụ cột của võ lâm Trung Nguyên, cùng Hoàng Dung kiên cường trấn giữ thành Tương Dương trước sự tấn công của quân Mông Cổ. Đó cũng là nhân vật thể hiện rõ nhất quan niệm nổi tiếng của Kim Dung: "Hiệp chi đại giả, vị quốc vị dân" - nghĩa là bậc đại hiệp là người biết sống vì đất nước và nhân dân đó.
Dương Quá - Anh hùng theo phong cách "sống là chính mình"
Trong khi đó, Dương Quá lại đi trên một con đường hoàn toàn khác. Tuổi thơ nhiều bất hạnh khiến anh lớn lên với tính cách ngang tàng, không thích bị ràng buộc bởi những quy tắc của võ lâm. Cuộc đời Dương Quá gắn liền với tình yêu dành cho Tiểu Long Nữ, những ân oán cá nhân và hành trình khẳng định giá trị bản thân. Chính điều đó tạo nên một nhân vật giàu cảm xúc, phức tạp và gần gũi hơn với những con người ngoài đời thực. Thay vì đại diện cho những chuẩn mực truyền thống, Dương Quá trở thành biểu tượng của sự tự do, dám yêu, dám sống và dám chống lại định kiến.
Tuy nhiên, điều khiến Dương Quá được nhiều độc giả yêu mến là dù sống theo cảm xúc, anh chưa bao giờ quay lưng với chính nghĩa. Trong thời khắc quyết định của trận chiến Tương Dương, Dương Quá vẫn lựa chọn đứng về phía chính đạo, lập công lớn khi hạ sát Mông Kha, góp phần thay đổi cục diện chiến trường. Thế nhưng, nếu nhìn sâu hơn, những hành động ấy chủ yếu xuất phát từ tình nghĩa và lựa chọn cá nhân hơn là lý tưởng phụng sự quốc gia như Quách Tĩnh. Đây cũng là điểm tạo nên sự khác biệt rõ nhất giữa hai nhân vật luôn!
Võ công thì sao nhỉ?
Không ít độc giả cho rằng xét về võ công ở giai đoạn đỉnh cao, Dương Quá có phần nhỉnh hơn Quách Tĩnh đấy. Sau nhiều năm khổ luyện, anh kết hợp nội lực thâm hậu với kiếm pháp từ Huyền Thiết Trọng Kiếm, trở thành một trong những cao thủ mạnh nhất thời đại. Nhưng nếu chỉ lấy sức mạnh để đánh giá một đại hiệp thì sẽ đi ngược lại triết lý mà Kim Dung gửi gắm trong các tác phẩm của mình rồi. Với ông, võ công có thể giúp một người trở thành cao thủ, nhưng chỉ có trách nhiệm với thiên hạ mới tạo nên một đại hiệp thực sự.
Vậy kết luận là...?
Nguồn: saostar.vn