Quách Tĩnh bỏ ra 50 tỷ để cưa đổ Hoàng Dung: Bí kíp tán gái đỉnh cao của võ lâm

Không giống như mấy mối tình tay ba tay tư drama dài tập trong truyện Kiếm hiệp, câu chuyện tình Hoàng Dung - Quách Tĩnh tuy đơn giản nhưng lại xịn sò và sâu sắc vô cùng. Hơn hết, tình yêu đó còn gắn với lòng trung với tổ quốc, lòng nhân ái với muôn dân nữa. Hai người này may mắn vì gặp được nhau và cũng chỉ có hai người này mới xứng đôi vừa lứa. Tuy nhiên để có thể flex trái tim của Hoàng Dung, không chỉ nhờ vào con người Quách Tĩnh mà còn là nhờ vào 4 món bí kíp "cua gái" bạc tỷ dưới đây nha!

4b5b7ae8c24c4682198f.jpg


Mời cơm ở "nhà hàng 5 sao" với chi phí cắt cổ

Trong tiểu thuyết, Hoàng Dung gọi món "mân côi kim quất, hương dược bồ đào, đường sương đào điều, lê nhục hảo lang quân" – toàn những món mình chưa nghe bao giờ, nên giá chắc phải rất đắt rồi. Đắt đến mức nào hả? Tổng cộng Quách Tĩnh phải trả 19 lượng 7 tiền 4 phân bạc luôn á!

Theo "Tống Sử Thực Hóa Chí", một lượng vàng thời Tống nặng khoảng 37,3 gram. Tỉ giá thời đó là 12 lượng bạc = 1 lượng vàng, nên 19,74 lượng bạc = 1,645 lượng vàng, tức khoảng 61,3585 gram. Giá vàng hiện tại vào khoảng 792000/gram, nên bữa ăn của Hoàng Dung đã ngốn của Quách Tĩnh khoảng 48,6 triệu đồng đấy!

42404f02892ae6663036.jpg


Tặng áo khoác lông chồn "hàng hiệu"

Chưa hết nha, trong bữa ăn này, Quách Tĩnh thấy Hoàng Dung mặc quần áo mong manh trong khi thời tiết rét cóng, bèn cởi áo lông chồn khoác lên người nàng. Tuy bề ngoài chỉ là một cử chỉ quan tâm bình thường, nhưng nhắc đến lai lịch của chiếc áo này thì... sốc nặng luôn á!

Chiếc áo này là quà tặng của Tha Lôi, "là một chiếc áo lông quý báu, toàn bộ màu đen, không một sợi khác màu, được lấy ra từ kho báu của Thành Cát Tư Hãn". Tuy không research cụ thể giá trị của áo lông chồn nhưng thứ được lấy ra từ kho báu của Vương Hãn thì có thể sánh ngang với các mặt hàng limited edition kiểu LV hay PRADA rồi. Tính sơ bơ nó cũng lên đến tầm 200 nghìn tệ (~700 triệu VNĐ). Trời ơi!

bfdf7c85985216ede2ef.jpg


Tặng 4 đĩnh vàng làm phí "ăn vặt" khi đi đường

Ăn bữa ăn 48 triệu, nhận cái áo khoác 700 triệu, nhưng chưa hết đâu nha, màn "dùng tiền flex gái" của Quách Tĩnh vẫn còn tiếp tục. Sau khi tặng áo, Quách Tĩnh lại móc bóp tặng cho Hoàng Dung thêm 4 đĩnh vàng nữa.

cd586d2655825ce5ad67.jpg


Cụ thể lúc ấy trên người Quách Tĩnh còn 8 đĩnh vàng, đã dùng 4 đĩnh trong đó làm chi phí đi đường. Theo sách sử, thời này mỗi khối vàng nặng 2 cân, mỗi cân bằng 16 lượng, mỗi lượng 37,3 gram, mỗi gram 792000 đồng, tính ra là 16x2x4x37,3x792000 = 3,78 tỷ đồng. Quả là vô cùng phóng khoáng, xịn xò đỉnh cao luôn!

Tặng xế xịn "Hãn Huyết Bảo Mã"

Ngoài chiếc áo lông chồn, Quách Tĩnh còn hào phóng tặng luôn cho Dung con Hãn Huyết Bảo Mã, hiệu ngựa quý danh tiếng một thời được các chức sắc cấp cao như thủ tướng Đổng Trác, đại tướng Lữ Bố, tư lệnh Quan Vũ ưu ái. Rõ ràng đây cũng là hàng ngoại nhập có giá như siêu xe được làm thủ công đấy, và tính giá của con ngựa này vào khoảng 40 đến 50 tỷ đồng như mấy chiếc Phantom của các đại gia Việt Nam hẳn là hợp lý rồi. ✨

815d22bd75a95cdaa055.jpg


Thật không ngờ để rước được người đẹp về dinh, Quách Tĩnh lại phải bỏ ra nhiều "tâm huyết" đến như vậy. May thay trong các tựa game kiếm hiệp ngày nay, các NPH không căn cứ vào bộ "bí kíp" này để tính chuyện dựng vợ gả chồng cho game thủ. Trong Kiếm Tung Mobile, chỉ cần "một sợi lông trên chiếc áo lông chồn của Hoàng Dung" là game thủ đã có thể tổ chức một hôn lễ hoành tráng rồi, quan trọng là game thủ có "người" để mà rước hay không thôi.



Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top