Dịp lễ 30/4 năm nay, cái tên Quách Ngọc Tuyên lại "phủ sóng" khắp rạp chiếu với "Lật mặt 8" của đạo diễn Lý Hải. Nam diễn viên tâm sự, anh cảm thấy siêu tự hào khi được là con dân đất Việt
Là gương mặt quen thuộc xuất hiện liên tục trong series "Lật mặt", cũng là lúc Quách Ngọc Tuyên được gặp gỡ khán giả vào mỗi dịp lễ lớn như 30/4 và 1/5. Anh chia sẻ: "Mình cảm thấy hạnh phúc lắm luôn, mỗi dịp lễ 30/4 lại được mọi người nhớ đến mình và phim 'Lật mặt'. Với phần 8 ra mắt năm nay, mình và đạo diễn Lý Hải đã ngồi lại brainstorm kỹ lưỡng để vai diễn này không bị trùng lặp các vai trước đó".
Anh "spoil" nhẹ: "Lần này, mình vào vai tài xế xe đường dài tên Nhàn, có tính cách 'bụi bặm' và 'lầy lội' cực kỳ. Mình mong là các phần phim sau, anh Lý Hải có thể cho mình thêm nhiều vai diễn 'nâng cấp' hơn, có thể làm tài xế xe sang, hoành tráng hơn chứ ". Sau các suất chiếu sớm, "Lật mặt 8" liên tục phá đảo loạt kỷ lục, trở thành phim Việt có lượng vé đặt trước cao nhất mọi thời đại luôn á!
Loạt thành tích "xịn sò" ban đầu của phim cho thấy, "đứa con tinh thần" mới của đạo diễn Lý Hải đang giữ vững sức hút bền bỉ trước khán giả. Với Quách Ngọc Tuyên, tất cả những kỷ lục phòng vé chính là sự ghi nhận của công chúng với công sức của cả ekip phim
Thường xuyên có dự án phim công chiếu vào dịp lễ 30/4, Quách Ngọc Tuyên bày tỏ: "Mình thấy tự hào vô cùng khi được tham gia dự án phim được đầu tư chỉn chu. Mình luôn cầu xin Tổ nghề cho mình cơ hội được diễn xuất trong các tác phẩm xịn xò như vậy".
Và nhắc về ngày Đại lễ 30/4 năm nay, Quách Ngọc Tuyên kể lại kỷ niệm tuổi thơ: "Hồi còn bé, ở dưới quê, vào dịp lễ 30/4, mình được đại diện cho bà cố đi đến trung tâm xã hay đến những nơi mà mạnh thường quân gửi quà cho những hoàn cảnh khó khăn, cho các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trong các phần quà đó, có những nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình và nhà mình cũng có một phần vì ông nội cũng từng tham gia và hy sinh cho cách mạng. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ để mình hiểu được những giá trị cội nguồn ngay trong chính gia đình mình và dần dần phát triển tình yêu Tổ quốc"
Trong không khí chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Quách Ngọc Tuyên cho biết, mỗi khi đọc tin tức hay xem các chương trình về lịch sử nước nhà, trong anh luôn trào dâng lòng tự hào khi là một người con của Việt Nam. Anh và thế hệ trẻ, dù mỗi người mỗi công việc nhưng đều phải cố gắng hơn nữa để góp phần phát triển đất nước
Nguồn: svvn.tienphong.vn