BossNgauVN
New member
"Vợ chồng mình không phải kiểu săn tiền bất chấp đâu nha. Tiền thì quan trọng, nhưng biết bao nhiêu là đủ chứ, thấy đủ là đủ rồi, miễn con không thiếu tiền uống sữa là oke hết á!" – Quách Ngọc Tuyên bật mí.
Từ khi "đổi đời" nhờ vai Tư Hậu trong phim "Lật mặt 7: Một điều ước", công việc của anh chàng đã thay đổi ngược đời luôn đó!
- Giờ cuộc sống anh thế nào rồi?
Vợ chồng tui vẫn hạnh phúc lắm, bọn con khỏe mạnh ngoan lắm. Cảm ơn trời Phật, cảm ơn Tổ nghiệp, từ sau vai Tư Hậu, mọi người yêu quý gia đình tui nhiều hơn hẳn. Có thể mình không giàu như người ta nhưng đi đâu cũng được mọi người yêu thương thì tui hạnh phúc rồi. Vậy là đủ á!
Ba mẹ tui cũng khỏe mạnh. Mỗi lần đi diễn xa, tui đều tranh thủ đưa ba mẹ, vợ con đi luôn cho nhiều thời gian bên nhau. Xe nhỏ nên phải luân phiên, chuyến này đưa ba, chuyến sau đưa mẹ, kiểu vậy.
Nhiều người bảo "đi xe 6 năm rồi sao không đổi xe to hơn" nhưng tui chưa nghĩ đến chuyện đó. Mong muốn hiện tại của tui là kiếm thật nhiều tiền để xây lại nhà cho ba mẹ ở quê. Nhà ở quê cũ lắm rồi á.
Tui hy vọng năm sau có thể thực hiện được tâm nguyện này, còn tui ở Sài Gòn như này là đủ rồi. Khi nào xây được nhà cho ba mẹ ở quê thì mới tính tiếp cho mình. Xe này còn đồng hành với tui lâu nữa đó!
- Sau khi "trúng" vai Tư Hậu "Lật mặt 7: Một điều ước", show và cát-xê của anh có tăng không?
Sau Lật mặt 7, công việc suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều luôn. Các nhãn hàng tìm đến tui nhiều hơn. Đi diễn đều đều, được nhiều chương trình mời, đi diễn nhóm hài nữa.
Còn cát-xê trong nhóm hài thì vẫn vậy thôi. Nhóm chúng tui không phân biệt nhóm trưởng, nhóm phó hay nhóm viên đâu. Cát-xê chia đều cho 5 anh em (Quách Ngọc Tuyên, Lê Nam, Hoàng Mèo, Hứa Minh Đạt và Tân Chè), không giống nhóm khác có phân biệt, nhóm trưởng nhận nhiều hơn. Anh em chúng tui muốn chơi với nhau lâu dài nên ai cũng như ai.
Sau khi "trúng" vai Tư Hậu, tui không nghĩ gì hết nhưng anh Hứa Minh Đạt có nói với anh em trong nhóm mà tui được nghe kể lại.
Anh Đạt bảo "Tuyên trúng vai Tư Hậu mà cũng vậy, chứ không mắc bệnh ngôi sao, không màu mè với anh em trong nhóm. Có show thì đưa anh em đi chung với nhau. Anh quý Tuyên chỗ đó". Nghe anh Đạt nói vậy tui vui lắm á!
- Sau khi "trúng" vai, các nghệ sĩ thường có nhiều cơ hội làm nghề, được mời tham gia nhiều dự án lớn. Bản thân anh cũng nhận được những lời mời như vậy nhưng lại chọn tham gia một bộ phim sitcom, thu nhập ít ỏi và cũng không có gì đột phá về hình ảnh chỉ vì… tình nghĩa anh em đồng nghiệp. Nhiều người cho rằng, anh đã bị thiệt thòi?
Tui nghĩ đến tình nghĩa với anh Ngọc Tưởng nên gác chuyện thiệt hơn sang một bên. Thời gian vừa rồi có 3 dự án mời nhưng phần vì không hợp vai, phần vì không đáp ứng được thời gian nên tui phải từ chối. Thậm chí, tui còn được đạo diễn và nhà sản xuất ưu tiên cho mình chọn vai trong dự án của họ nhưng thú thật là tui không dám dễ dãi.
- Thời gian vừa rồi anh quay lại diễn sân khấu nhiều. Liệu đó có phải là lựa chọn khôn ngoan?
Tui biết các bạn sau khi trúng dự án điện ảnh sẽ lao theo các phim điện ảnh khác nhưng mỗi người một định hướng. Không phải tui không được mời mà vì không hợp vai và không sắp xếp được thời gian, nếu tui cố chấp nhận vì tiền hay vì tham thì cũng không tốt. Không tốt cho mình, cũng không tốt cho nhà sản xuất.
Tui xuất thân là diễn viên sân khấu. Tui rất mê diễn sân khấu nên xem việc quay lại diễn sân khấu giống như mình mài gươm cho sắc sau khi chinh chiến để chờ dự án phù hợp.
- Khi thấy các đồng nghiệp khác trong Lật mặt tham gia dự án điện ảnh này, dự án điện ảnh kia, anh có sốt ruột không?
Có chứ! Tui cũng thèm được góp mặt vào một dự án hay tiếp theo, kịch bản hay, nhà sản xuất đầu tư chỉnh chu, hợp vai để tiếp tục thỏa sức. Khi từ chối 3 dự án, tui tiếc lắm nhưng suy đi nghĩ lại thì có lẽ vẫn nên như vậy.
- Những quyết định này của anh có nhận được sự ủng hộ của bà xã?
Tui đều chia sẻ với vợ. Hân luôn tôn trọng quyết định của tui. Vợ chồng tui không thuộc diện săn tiền bất chấp. Tiền rất quan trọng nhưng với dự án hay mà tiền ít, tui cũng làm bởi vì tiền biết bao nhiêu là đủ, mình thấy đủ là đủ, con không thiếu tiền uống sữa là được.
- Sau Lật mặt, anh vốn dĩ định thực hiện web-drama nhưng phải hoãn lại. Vậy thời gian tới, anh có kế hoạch nào khác?
Tui vẫn muốn làm dự án đó, chỉ là trong thời điểm này thì không bấm máy được. Bối cảnh chính của phim là ở Bảo Lộc. Tầm này đang là mùa mưa. Giờ ekip lên quay, chỉ cần dính 2 ngày mưa, bể bối cảnh là tui đổ nợ liền Bởi vậy tui phải cân đong đo đếm lại. Ngoài ra, tui đang chạy tiền kỳ cho dự án điện ảnh của mình.
Hiện tại, tui cũng tham gia một phim truyền hình 33 tập, vai tuyến chính. Tui đóng chung với Quang Tuấn, là hai anh em ruột. Nhân vật khá lạ so với những vai tui từng đóng trước đây nè!
Nguồn: soha.vn
Từ khi "đổi đời" nhờ vai Tư Hậu trong phim "Lật mặt 7: Một điều ước", công việc của anh chàng đã thay đổi ngược đời luôn đó!
- Giờ cuộc sống anh thế nào rồi?
Vợ chồng tui vẫn hạnh phúc lắm, bọn con khỏe mạnh ngoan lắm. Cảm ơn trời Phật, cảm ơn Tổ nghiệp, từ sau vai Tư Hậu, mọi người yêu quý gia đình tui nhiều hơn hẳn. Có thể mình không giàu như người ta nhưng đi đâu cũng được mọi người yêu thương thì tui hạnh phúc rồi. Vậy là đủ á!
Ba mẹ tui cũng khỏe mạnh. Mỗi lần đi diễn xa, tui đều tranh thủ đưa ba mẹ, vợ con đi luôn cho nhiều thời gian bên nhau. Xe nhỏ nên phải luân phiên, chuyến này đưa ba, chuyến sau đưa mẹ, kiểu vậy.
Nhiều người bảo "đi xe 6 năm rồi sao không đổi xe to hơn" nhưng tui chưa nghĩ đến chuyện đó. Mong muốn hiện tại của tui là kiếm thật nhiều tiền để xây lại nhà cho ba mẹ ở quê. Nhà ở quê cũ lắm rồi á.
Tui hy vọng năm sau có thể thực hiện được tâm nguyện này, còn tui ở Sài Gòn như này là đủ rồi. Khi nào xây được nhà cho ba mẹ ở quê thì mới tính tiếp cho mình. Xe này còn đồng hành với tui lâu nữa đó!
- Sau khi "trúng" vai Tư Hậu "Lật mặt 7: Một điều ước", show và cát-xê của anh có tăng không?
Sau Lật mặt 7, công việc suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều luôn. Các nhãn hàng tìm đến tui nhiều hơn. Đi diễn đều đều, được nhiều chương trình mời, đi diễn nhóm hài nữa.
Còn cát-xê trong nhóm hài thì vẫn vậy thôi. Nhóm chúng tui không phân biệt nhóm trưởng, nhóm phó hay nhóm viên đâu. Cát-xê chia đều cho 5 anh em (Quách Ngọc Tuyên, Lê Nam, Hoàng Mèo, Hứa Minh Đạt và Tân Chè), không giống nhóm khác có phân biệt, nhóm trưởng nhận nhiều hơn. Anh em chúng tui muốn chơi với nhau lâu dài nên ai cũng như ai.
Sau khi "trúng" vai Tư Hậu, tui không nghĩ gì hết nhưng anh Hứa Minh Đạt có nói với anh em trong nhóm mà tui được nghe kể lại.
Anh Đạt bảo "Tuyên trúng vai Tư Hậu mà cũng vậy, chứ không mắc bệnh ngôi sao, không màu mè với anh em trong nhóm. Có show thì đưa anh em đi chung với nhau. Anh quý Tuyên chỗ đó". Nghe anh Đạt nói vậy tui vui lắm á!
- Sau khi "trúng" vai, các nghệ sĩ thường có nhiều cơ hội làm nghề, được mời tham gia nhiều dự án lớn. Bản thân anh cũng nhận được những lời mời như vậy nhưng lại chọn tham gia một bộ phim sitcom, thu nhập ít ỏi và cũng không có gì đột phá về hình ảnh chỉ vì… tình nghĩa anh em đồng nghiệp. Nhiều người cho rằng, anh đã bị thiệt thòi?
Tui nghĩ đến tình nghĩa với anh Ngọc Tưởng nên gác chuyện thiệt hơn sang một bên. Thời gian vừa rồi có 3 dự án mời nhưng phần vì không hợp vai, phần vì không đáp ứng được thời gian nên tui phải từ chối. Thậm chí, tui còn được đạo diễn và nhà sản xuất ưu tiên cho mình chọn vai trong dự án của họ nhưng thú thật là tui không dám dễ dãi.
- Thời gian vừa rồi anh quay lại diễn sân khấu nhiều. Liệu đó có phải là lựa chọn khôn ngoan?
Tui biết các bạn sau khi trúng dự án điện ảnh sẽ lao theo các phim điện ảnh khác nhưng mỗi người một định hướng. Không phải tui không được mời mà vì không hợp vai và không sắp xếp được thời gian, nếu tui cố chấp nhận vì tiền hay vì tham thì cũng không tốt. Không tốt cho mình, cũng không tốt cho nhà sản xuất.
Tui xuất thân là diễn viên sân khấu. Tui rất mê diễn sân khấu nên xem việc quay lại diễn sân khấu giống như mình mài gươm cho sắc sau khi chinh chiến để chờ dự án phù hợp.
- Khi thấy các đồng nghiệp khác trong Lật mặt tham gia dự án điện ảnh này, dự án điện ảnh kia, anh có sốt ruột không?
Có chứ! Tui cũng thèm được góp mặt vào một dự án hay tiếp theo, kịch bản hay, nhà sản xuất đầu tư chỉnh chu, hợp vai để tiếp tục thỏa sức. Khi từ chối 3 dự án, tui tiếc lắm nhưng suy đi nghĩ lại thì có lẽ vẫn nên như vậy.
- Những quyết định này của anh có nhận được sự ủng hộ của bà xã?
Tui đều chia sẻ với vợ. Hân luôn tôn trọng quyết định của tui. Vợ chồng tui không thuộc diện săn tiền bất chấp. Tiền rất quan trọng nhưng với dự án hay mà tiền ít, tui cũng làm bởi vì tiền biết bao nhiêu là đủ, mình thấy đủ là đủ, con không thiếu tiền uống sữa là được.
- Sau Lật mặt, anh vốn dĩ định thực hiện web-drama nhưng phải hoãn lại. Vậy thời gian tới, anh có kế hoạch nào khác?
Tui vẫn muốn làm dự án đó, chỉ là trong thời điểm này thì không bấm máy được. Bối cảnh chính của phim là ở Bảo Lộc. Tầm này đang là mùa mưa. Giờ ekip lên quay, chỉ cần dính 2 ngày mưa, bể bối cảnh là tui đổ nợ liền Bởi vậy tui phải cân đong đo đếm lại. Ngoài ra, tui đang chạy tiền kỳ cho dự án điện ảnh của mình.
Hiện tại, tui cũng tham gia một phim truyền hình 33 tập, vai tuyến chính. Tui đóng chung với Quang Tuấn, là hai anh em ruột. Nhân vật khá lạ so với những vai tui từng đóng trước đây nè!
Nguồn: soha.vn