Sau gần 7 năm "mất tích" khỏi showbiz, Quách Ngọc Ngoan đã comeback và chia sẻ những góc khuất đằng sau hành trình gian khó của mình. Nghe mà thấy xót xa lẫn nể phục luôn á!
"Sông có khúc, người có lúc" - câu này đúng thật sự
Nam diễn viên tâm sự rằng ai cũng có lúc gặp hạn, đó là điều không tránh khỏi trong cuộc đời.
"Sông có khúc người có lúc, ai cũng đến một lúc nào đó gặp hạn và sẽ rất khó để né tránh", anh bộc bạch.
Theo Quách Ngọc Ngoan, điều quan trọng nhất khi đối mặt với khó khăn là giữ được sự tỉnh táo và bản lĩnh để vượt qua chứ không phải là ngồi đó mà khóc lóc.
Những biến cố liên tiếp cũng là lý do khiến anh "biến mất" khỏi màn ảnh suốt một thời gian dài. Lần cuối anh đóng phim điện ảnh là năm 2018, đến tận 2025 mới tái xuất - tức là nghỉ gần 7 năm luôn!
Trải qua bao nhiêu sóng gió, Quách Ngọc Ngoan nhận ra bản thân đã thay đổi nhiều:
"Sau biến cố của bản thân, tôi nghĩ mình có nhiều cái trầm lắng lại, có đủ độ chín của một người đàn ông, sẵn sàng để quay trở lại".
Anh khẳng định dù vắng bóng lâu nhưng tình yêu với nghề diễn vẫn còn nguyên. Vì thế mà anh vẫn chăm chỉ giữ dáng, maintain body như thuở nào.
"Đã là diễn viên thì dù nam hay nữ cũng luôn phải giữ cho mình một vóc dáng thon gọn" - anh chia sẻ về bí quyết giữ phim của mình.
Bộ phim đầu tiên đánh dấu màn comeback của anh là "Trái tim què quặt" của đạo diễn Nguyễn Tiến Công. Thú thật là ngày đầu quay lại phim trường, anh cũng hơi stress nha:
"Ngày đầu tiên vào quay tôi hơi bị tâm lý vì nhiều năm mới được làm nghề lại".
Quách Ngọc Ngoan còn bày tỏ sự biết ơn với khán giả và nghề đã tạo điều kiện cho anh:
"Tôi đã được Tổ nghề ưu ái, được thành công sớm hơn các bạn đồng nghiệp nên giờ tôi trở lại để cống hiến, tri ân khán giả, Tổ nghiệp".
Tuy nhiên, đừng tưởng anh nhận hết mọi vai diễn nhé. Anh khẳng định sẽ chọn lọc kỹ càng những dự án thực sự chất lượng thôi.
"Không có chuyện ai mời phim gì tôi cũng đóng. Tôi phải chọn lọc các dự án phim thật hay để tham gia", anh nói rõ quan điểm.
Một trong những dự án đáng chú ý anh tham gia là "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh". Đặc biệt là anh tự đi casting luôn chứ không ngồi đợi ekip mời:
"Tôi biết nhiều người không thích hoặc dễ tự ái nếu bị gọi đi casting vì họ đã có tên tuổi nhưng với người diễn viên, việc casting là cần thiết để trải nghiệm".
Cuộc sống sau khi trải bao "sóng gió" giờ ra sao?
Hiện tại, Quách Ngọc Ngoan đang rèn cho mình thói quen sống healthy hơn: dậy sớm, tập gym đều đặn và dành nhiều thời gian suy ngẫm về cuộc sống.
Lịch trình hằng ngày của anh khá chill: dậy sớm, uống cà phê tỉnh táo rồi check công việc. Chiều thì vào phòng gym chăm chỉ. Còn khi vào lịch quay phim thì phải làm việc cực khổ luôn - có hôm 5h sáng đã phải có mặt tại phim trường, quay liên tục cả ngày, thậm chí có khi về nhà lúc 5h sáng hôm sau nữa!
"Tôi thích những cái bình thường nhất"
Khi được hỏi về tính cách hiện tại, anh chọn từ "trầm lắng" để tự miêu tả mình. Theo anh, sự trưởng thành không chỉ đến từ tuổi tác mà còn từ những trải nghiệm trong cuộc sống.
Sau biến cố, anh càng trân trọng những khoảnh khắc được sống chậm lại, đặc biệt là những chuyến về quê thư giãn:
"Bản thân tôi xuất thân là con nhà nông, ông bà, cha mẹ đều là nông dân nên mỗi khi về quê tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, từ suy nghĩ đến con người. Mọi cái ở quê đều rất gần gũi, quen thuộc với tôi, tạo cho tôi sự thoải mái".
Một điều thú vị là nếu không làm diễn viên, Quách Ngọc Ngoan có thể đã trở thành luật sư đấy!
Anh nhớ lại 20 năm trước, khi mới bước chân đến Sài Gòn, bản thân chỉ là chàng trai quê bỡ ngỡ. Thành phố rộng lớn đã giúp anh nhận ra mình còn nhiều điều phải học hỏi.
Dù là nghệ sĩ nhưng anh không thích cuộc sống hào nhoáng:
"Dù là nghệ sĩ nhưng tôi lại thích những cái bình thường nhất và muốn được sống bình thường. Tôi có thói quen ngồi cà phê lề đường. Mỗi lần ngồi như vậy, tôi được ngắm nhìn, chiêm nghiệm được nhiều thứ".
Hành trình của Quách Ngọc Ngoan thật sự là một bài học về sự kiên cường và trưởng thành qua thử thách. Chúc anh luôn mạnh mẽ và thành công trên con đường sắp tới nhé!
Nguồn: techz.vn