Dạo gần đây, Quách Ngọc Ngoan đang gây sốt khi comeback màn ảnh với Trại Buôn Người Phim liên tục dẫn đầu phòng vé và giờ đã phá đảo mốc 180 tỷ đồng rồi nha! Đây là cột mốc xịn xò đánh dấu sự trở lại ấn tượng của nam diễn viên sau một thời gian "ở ẩn" khá lâu.
Thành tích 180 tỷ này không chỉ giúp vai diễn của anh tiếp cận được đông đảo khán giả hơn, mà còn là cơ hội để Quách Ngọc Ngoan chứng minh năng lực diễn xuất của mình. Sau những khoảng lặng trong sự nghiệp, con số 180 tỷ đồng này thực sự là bước ngoặt "đổi đời" theo nghĩa đen luôn đó!
Trong Trại Buôn Người, Quách Ngọc Ngoan vào vai Tài - ông trùm quản lý trại số hiệu 003. Đây là vai phản diện cực gắt với tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy toan tính Tài trực tiếp đàn áp, kiểm soát các nạn nhân trong đường dây buôn người, tạo nên những phân cảnh căng thẳng đến nghẹt thở. Vai diễn này đưa Quách Ngọc Ngoan trở lại với dạng nhân vật "gai góc" vốn là thế mạnh của anh, nhưng lần này lại có gì đó khác biệt hơn.
Trước Trại Buôn Người, anh từng gây ấn tượng với vai Phú trong Thiên Đường Máu. Cả hai đều là vai phản diện nhưng được xây dựng theo hướng khác nhau. Với Tài, Quách Ngọc Ngoan tập trung vào sự nguy hiểm, khó lường và bản năng của kẻ cầm quyền trong thế giới tội phạm.
Một trong những cảnh quay gây chú ý nhất là màn đối đầu giữa Tài và nhân vật Diễm My do Khánh My thủ vai. Quách Ngọc Ngoan kể lại quá trình quay cảnh này khá khổ vì không gian chật hẹp, đông người, mà vẫn phải giữ được cảm xúc nhân vật. Nhưng plot twist là khi lên phim, phân đoạn này chỉ còn vài giây sau khi kiểm duyệt
Chi tiết này cho thấy Quách Ngọc Ngoan không comeback bằng một vai phụ mờ nhạt đâu nha. Tài là nhân vật quan trọng trong mạch truyện và đòi hỏi nam diễn viên phải tạo được sự hiện diện cực mạnh giữa dàn cast đông đảo.
Điều đáng nói là mốc 180 tỷ đồng của Trại Buôn Người không phải thành công đơn lẻ, mà nằm trong chuỗi dự án comeback của Quách Ngọc Ngoan đó! Sau khoảng thời gian vắng bóng, anh tái xuất màn ảnh rộng với Trái Tim Què Quặt vào năm 2025. Phim này chỉ thu được khoảng 839 triệu đồng thôi, nhưng ngay sau đó Thiên Đường Máu lại tạo nên kết quả hoàn toàn khác khi đạt khoảng 126 tỷ đồng Đây cũng là tác phẩm đầu tiên có Quách Ngọc Ngoan vượt mốc 100 tỷ, mở ra giai đoạn mới trong career của anh.
Đến Báu Vật Trời Cho, anh tiếp tục có thêm một phim trăm tỷ nữa! Bộ phim này đạt hơn 103 tỷ đồng, mang đến cho Quách Ngọc Ngoan một hình tượng khác khi vào vai Thiên - nhân vật giang hồ nhưng có nhiều tình huống hài hước, phiêu lưu.
Sự đa dạng vai diễn cũng là điểm đáng chú ý trong hành trình comeback của anh. Nếu Phú trong Thiên Đường Máu lạnh lùng, gai góc, thì Thiên trong Báu Vật Trời Cho lại có nhiều không gian giải trí hơn. Còn Tài trong Trại Buôn Người, anh lại quay về với vai phản diện nhưng theo hướng nguy hiểm và khó đoán hơn.
Như vậy, dấu ấn của Quách Ngọc Ngoan giai đoạn này không chỉ nằm ở con số phòng vé. Việc liên tục xuất hiện trong các dự án khác màu sắc cho thấy nam diễn viên đang có thêm cơ hội làm mới hình ảnh và tìm kiếm những dạng vai phù hợp với chặng đường hiện tại của mình
Điều này đặc biệt đáng chú ý vì trước khi comeback với loạt dự án mới, Quách Ngọc Ngoan từng có khoảng thời gian dài không xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh rộng. Anh từng share về việc có nhiều lời mời nhưng không phải dự án nào cũng cảm thấy phù hợp để tham gia. Sau Người Bất Tử, phải đến năm 2025 anh mới comeback điện ảnh bằng một chuỗi dự án liên tiếp.
Nguồn: saostar.vn