Quách Ngọc Ngoan là gương mặt mà ai cũng biết trên màn ảnh Việt rồi đúng không nào? Anh từng để lại dấu ấn qua cực nhiều vai diễn đủ màu đủ vị. Thời gian gần đây, nam diễn viên này còn "flex" khi góp mặt trong những dự án điện ảnh bom tấn đạt doanh thu trăm tỷ như Thiên đường máu (125 tỷ đồng), Báu vật trời cho (103 tỷ đồng) luôn đó
Thế nhưng con đường điện ảnh của anh cũng không phải lúc nào cũng "xịn sò" như vậy. Trái tim què quặt chính là case đáng tiếc khi bộ phim này không đạt được thành tích phòng vé như kỳ vọng ban đầu
Phim lấy bối cảnh Đà Lạt mờ sương năm 1997, mở đầu bằng một vụ án mạng đầy bí ẩn. Sau khi phát hiện thi thể một người phụ nữ, Sơn - người tình của nạn nhân trở thành nghi phạm số 1. Trước tình thế éo le đó, Triết cùng vợ là Xuân phải tìm mọi cách chứng minh em trai vô tội. Trong quá trình lần ra sự thật, những bí mật liên quan đến tình yêu, các mối quan hệ và cuộc đời của từng nhân vật dần được "spoil" hết, khiến ranh giới giữa sự thật và nghi ngờ mỏng manh đến không ngờ ️
Trong phim, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Triết, anh trai của Sơn. Nhân vật này là một danh họa nổi tiếng, có địa vị và cuộc sống khá chill bên vợ là Xuân. Nếu Sơn là kiểu nóng nảy, dễ bị cảm xúc điều khiển thì Triết lại điềm đạm, lý trí và khá bí ẩn hơn nhiều. Khi em trai bị dính vào án mạng, cuộc sống tưởng chừng peaceful của Triết bị lật tung hết lên. Anh phải vừa bảo vệ người thân, vừa đối mặt với hàng loạt nghi vấn ngày càng rối như tơ vò
Quách Ngọc Ngoan đã "nail" được vai diễn này bằng lối diễn tiết chế, đặc biệt là khả năng thể hiện tâm lý qua ánh mắt và biểu cảm cực đỉnh. Triết không phải kiểu nhân vật hay bộc lộ cảm xúc bằng những màn "drama" mạnh mẽ. Thay vào đó, sự thay đổi trong ánh nhìn, thái độ và cách phản ứng trước từng tình huống giúp người xem cảm nhận được quá trình nhân vật dần bị cuốn sâu vào những bí ẩn của vụ án
Tuy nhiên, màn thể hiện của Quách Ngọc Ngoan cũng không thể giúp Trái tim què quặt tạo "buzz" tại phòng vé khi chỉ thu về chưa đến 800 triệu đồng thôi huhu. Bộ phim từng được kỳ vọng khủng khi đánh dấu màn comeback của nam diễn viên sau 7 năm, do đạo diễn Quốc Công thực hiện và chuyển thể từ tiểu thuyết Pháp À cloche coeur của Catherine Arley. Nhưng mà cách kể chuyện thiên về tâm lý, tình yêu, sự ám ảnh cộng với nhịp phim chậm rãi khiến tác phẩm hơi "niche" và khá kén người xem ️
Bên cạnh đó, việc chuyển thể từ văn học nước ngoài cũng tạo khoảng cách nhất định với khán giả Việt mình. Lời thoại, cách build nhân vật và các mối quan hệ đòi hỏi phải theo dõi siêu kỹ, trong khi hiệu ứng truyền miệng lại không đủ "strong". Lượng khách hạn chế khiến số suất chiếu nhanh chóng bị cắt giảm, ảnh hưởng khá nặng đến doanh thu của phim
Nguồn: saostar.vn