NaiNho8003
New member
Dù tuổi tác có đến đâu, trái tim ba mẹ vẫn luôn hướng về lũ con, mong các bé có cuộc sống tốt hơn mình ngày xưa. Nhưng mà, có những việc mình nên dừng lại thôi nhé!
Trước những yêu cầu của con, nhiều phụ huynh sẵn sàng "all-in" để giúp đỡ. Nhưng mà chiều quá thì thành hư luôn đó! Việc bao bọc quá mức đôi khi trở thành gánh nặng cho chính ba mẹ, đồng thời còn là xiềng xích ngăn cản con trưởng thành và tự lập nữa
Dưới đây là 3 điều mà ba mẹ nên kiên quyết "nope", để vừa giữ được tình thân vừa giúp con trưởng thành đúng nghĩa nha!
1. Tiền lương hưu - "Vault" cuối cùng không nên mở
Nhiều ba mẹ về hưu vẫn muốn "carry" con về mặt tài chính, thậm chí rút hết tiền tích góp cả đời để hỗ trợ con kinh doanh hay học tập. Nhưng mà khoan đã! Tiền hưu là safety net cho ba mẹ đó, đừng để lòng tốt thành "vốn liếng mạo hiểm" cho con. Vì chiều chuộng vô điều kiện chỉ khiến con quen thói "dựa hơi", không học cách responsible thôi
2. Làm "bãi rác" cảm xúc - Big no no!
Trước áp lực công việc và cuộc sống, nhiều người trẻ không có chỗ "venting", dễ đổ hết stress, năng lượng tiêu cực lên ba mẹ. Ví dụ kiểu, con gái sau một tuần drama dồn dập, gọi điện "thả thính" mọi thứ từ công việc, học hành đến các mối quan hệ. Ba mẹ im lặng nghe, nhưng sau đó chịu tổn thương âm thầm và không dám hỏi han thêm.
Ba mẹ là người từng trải, hiểu nỗi khó của con, nhưng không thể luôn là "thùng rác cảm xúc" được! Thể hiện tình yêu đúng cách là encourage con tự giải quyết vấn đề, chứ không phải nhận hết áp lực và than vãn thay các bé đâu nhé
3. Thời gian và tự do cá nhân - Giữ lại cho mình!
Người già có quyền được enjoy tuổi già, nhưng nhiều ba mẹ lại dành trọn thời gian cho con cháu.
Ví dụ, một bác đã về hưu định đi travel cùng hội bạn thân, nhưng con trai gửi cháu nhờ trông, kèm thêm việc nhà núi, khiến bác phải từ bỏ sở thích, ngày ngày quay cuồng trong bếp núc và chăm cháu. Lúc đề xuất đi chơi vài ngày, con lại phản ứng: "Nếu mẹ đi, ai lo bếp núc và cháu?"
"Yêu đúng mức, hại sẽ không xảy ra; chiều chuộng quá, hại sẽ đến" - Ba mẹ không phải là công cụ phục vụ con cái nha! Cho con tự lập, giữ cho mình không gian riêng, mới là yêu thương đúng nghĩa. Người xưa có câu: "Con cháu tự có phúc riêng, đừng làm trâu bò thay chúng". Tình thân là sự trao đổi hai chiều, bao bọc vô điều kiện sẽ làm con cái quen thói ỷ lại thôi.
Ba mẹ khi về hưu nên biết refuse những yêu cầu quá mức của con, giữ khoảng cách vừa đủ, vừa giúp con học cách chịu trách nhiệm, vừa bảo vệ sức khỏe, thời gian và giữ được phẩm giá của chính mình
Nguồn: kenh14.vn
Trước những yêu cầu của con, nhiều phụ huynh sẵn sàng "all-in" để giúp đỡ. Nhưng mà chiều quá thì thành hư luôn đó! Việc bao bọc quá mức đôi khi trở thành gánh nặng cho chính ba mẹ, đồng thời còn là xiềng xích ngăn cản con trưởng thành và tự lập nữa
Dưới đây là 3 điều mà ba mẹ nên kiên quyết "nope", để vừa giữ được tình thân vừa giúp con trưởng thành đúng nghĩa nha!
1. Tiền lương hưu - "Vault" cuối cùng không nên mở
Nhiều ba mẹ về hưu vẫn muốn "carry" con về mặt tài chính, thậm chí rút hết tiền tích góp cả đời để hỗ trợ con kinh doanh hay học tập. Nhưng mà khoan đã! Tiền hưu là safety net cho ba mẹ đó, đừng để lòng tốt thành "vốn liếng mạo hiểm" cho con. Vì chiều chuộng vô điều kiện chỉ khiến con quen thói "dựa hơi", không học cách responsible thôi
2. Làm "bãi rác" cảm xúc - Big no no!
Trước áp lực công việc và cuộc sống, nhiều người trẻ không có chỗ "venting", dễ đổ hết stress, năng lượng tiêu cực lên ba mẹ. Ví dụ kiểu, con gái sau một tuần drama dồn dập, gọi điện "thả thính" mọi thứ từ công việc, học hành đến các mối quan hệ. Ba mẹ im lặng nghe, nhưng sau đó chịu tổn thương âm thầm và không dám hỏi han thêm.
Ba mẹ là người từng trải, hiểu nỗi khó của con, nhưng không thể luôn là "thùng rác cảm xúc" được! Thể hiện tình yêu đúng cách là encourage con tự giải quyết vấn đề, chứ không phải nhận hết áp lực và than vãn thay các bé đâu nhé
3. Thời gian và tự do cá nhân - Giữ lại cho mình!
Người già có quyền được enjoy tuổi già, nhưng nhiều ba mẹ lại dành trọn thời gian cho con cháu.
Ví dụ, một bác đã về hưu định đi travel cùng hội bạn thân, nhưng con trai gửi cháu nhờ trông, kèm thêm việc nhà núi, khiến bác phải từ bỏ sở thích, ngày ngày quay cuồng trong bếp núc và chăm cháu. Lúc đề xuất đi chơi vài ngày, con lại phản ứng: "Nếu mẹ đi, ai lo bếp núc và cháu?"
"Yêu đúng mức, hại sẽ không xảy ra; chiều chuộng quá, hại sẽ đến" - Ba mẹ không phải là công cụ phục vụ con cái nha! Cho con tự lập, giữ cho mình không gian riêng, mới là yêu thương đúng nghĩa. Người xưa có câu: "Con cháu tự có phúc riêng, đừng làm trâu bò thay chúng". Tình thân là sự trao đổi hai chiều, bao bọc vô điều kiện sẽ làm con cái quen thói ỷ lại thôi.
Ba mẹ khi về hưu nên biết refuse những yêu cầu quá mức của con, giữ khoảng cách vừa đủ, vừa giúp con học cách chịu trách nhiệm, vừa bảo vệ sức khỏe, thời gian và giữ được phẩm giá của chính mình
Nguồn: kenh14.vn