EchNgoan9208
New member
"Có nhà riêng là có tự do" - câu nói này nghe sao mà chạm đến tận đáy lòng quá đi mất!
Lương tháng "ba cọc ba đồng", lo trang trải chi phí ăn uống sinh hoạt còn hổng hổng mà lại nghĩ đến chuyện mua nhà? Nghe có vẻ phi thực tế lắm phải không nè?
Nhưng với câu hỏi này, chị Huang Da Mi - nữ phóng viên 39 tuổi đến từ Đài Loan (Trung Quốc), người vừa hoàn thành mục tiêu lớn nhất đời mình là mua được nhà riêng, đã có câu trả lời cực kỳ thuyết phục: "Em bắt đầu tiết kiệm mua nhà từ 19 năm trước, lúc mới 20 tuổi thôi. Hồi đó, mỗi tháng em chỉ kiếm được có 915 NDT (tầm 3,1 triệu đồng) từ việc chạy bàn".
Sau đó, chị 39 tuổi này khẳng định việc đặt mục tiêu mua nhà từ sớm và quyết tâm thực hiện cho ra hồn là điều cực kỳ quan trọng đấy! Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự bình yên, tự do của bạn trong tương lai và cả lúc về già nữa. Trong mindset của chị Da Mi, nhà không chỉ đơn giản là một chỗ để ở đâu.
Chị Da Mi có nhận thức về khủng hoảng tuổi trung niên từ rất sớm, vì tính chất công việc yêu cầu chị phải thường xuyên tiếp xúc với những người trung niên và người già. Chị kể rằng từng có trò chuyện với một anh 45 tuổi đã chiến thắng ung thư nhưng lại rơi vào cảnh "sống không bằng chết" Lý do là trong suốt 2 năm chiến đấu với bệnh, người thân của anh phải đi vay nặng lãi, vay tín dụng đen mới có tiền điều trị.
Giờ đây, khi sức khỏe đã ổn, anh lại phải đối mặt với stress về tinh thần vì những khoản nợ "cắt cổ".
"Cuộc sống thực tế không dễ dàng, màu hồng như trong phim đâu nhé. Không phải chiến thắng tử thần xong là yêu đời trở lại bất chấp khó khăn ngay được. Dù không ai muốn phải thế chấp nhà để vay tiền, nhưng nếu chuyện đó xảy ra, nhà vẫn là loại tài sản giúp bạn nhanh chóng được duyệt khoản vay với lãi suất không quá cao" - chị Da Mi nhấn mạnh.
Trong suốt quá trình làm việc, chị Da Mi cũng đã gặp gỡ không ít chị em đã lập gia đình. Một vài người chấp nhận "chôn chân" trong cuộc hôn nhân bế tắc vì không có nhà, cũng không có tiền Một vài người khác lại sớm nhận ra việc tự mua nhà giúp họ tự tin đối mặt với mọi biến cố trong hôn nhân.
"Có người từng kể với em rằng cô ấy bị chồng dọa đuổi ra khỏi nhà khi cố gắng bày tỏ quan điểm cá nhân lúc cả hai đang cãi vã. Cô ấy cho rằng vì đó là căn nhà chồng mua và đứng tên nên dường như cô ấy mất luôn tiếng nói trong gia đình" - chị Da Mi chia sẻ.
Cuối cùng, người phụ nữ 39 tuổi này khẳng định: "Bỏ qua nhóm người đầu cơ BĐS ra nhé, em chưa từng gặp ai hối hận vì đã cố gắng chắt chiu để mua nhà cho riêng mình cả. Nhưng những người gặp khó khăn trong cuộc sống vì không có nhà thì nhiều vô kể luôn".
Theo Better Aging
Nguồn: kenh14.vn