Chị Fu ở Trung Quốc vừa khiến cả cộng đồng mạng phải "choáng váng" khi khoe quả trứng luộc... 20 năm tuổi của mình. Nghe vô lý nhưng thật đấy! Netizen còn đặt luôn biệt danh "trứng pharaoh" cho nó nữa là
Theo lời chị Fu, giờ quả trứng này chỉ còn bé tí xíu bằng hạt dẻ cười thôi, mà cứng đến nỗi không thể nào bẻ được. Nhưng điểm đặc biệt nhất là khi chiếu đèn vào, nó phát sáng màu đỏ như máu với những hoa văn chìm siêu huyền bí, nhìn y chang viên hồng ngọc luôn á!
Câu chuyện của quả trứng này cũng drama lắm nha! Hồi 20 năm trước, lúc chị Fu còn học tiểu học, mẹ chị mua về quả trứng siêu nhỏ này vì thấy "nhỏ một cách kì lạ". Ban đầu định luộc cho con gái mang đi học ăn sáng...
Nhưng plot twist ở chỗ chị Fu... quên béng mất 3 ngày luôn Sợ trứng hỏng nên không dám ăn, nhưng lại tiếc vì nó cute quá, thế là chị Fu bỏ nó lên nóc tủ lạnh cho... "yên ổn".
Hai tháng sau, chị Fu mới nhớ ra kiểm tra thì OMG - quả trứng đã biến thành màu đỏ y chang viên ruby vậy! Thấy quá đẹp nên chị cất vào hộp trang sức rồi... lại quên nó tiếp 20 năm nữa, cho đến khi mẹ chị tìm ra gần đây!
Khi chị Fu đăng ảnh quả trứng thần thánh này lên Douban, dân mạng thi nhau vào xem như xem "cổ vật" luôn!
Chị Fu giải thích có lẽ trứng chuyển màu đỏ ngay trong những ngày đầu bị bỏ quên, vì hồi đó là mùa đông, trời khô hanh và lạnh cóng nên tạo điều kiện cho quả trứng... "hóa thạch" thành công
"Cảm ơn bạn nhé, chắc cả đời tôi không bao giờ được nhìn thấy quả trứng kì dị thế này nếu bạn không đăng ảnh!", một netizen comment đầy thán phục.
Nguồn: kenh14.vn