Ngày 17-3, chị Nguyễn Ngọc Giàu (28 tuổi; ngụ ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) chia sẻ với phóng viên về phát hiện "trời ơi đất hỡi" của gia đình: con gái mình có thể tự đọc được chữ và số một cách vi diệu
"Tưởng đùa mà thật luôn á, con tôi là bé Kim Thiên Mỹ tuy đã hơn 2 tuổi nhưng mới biết nói chuyện cách đây khoảng 15 ngày thôi. Rồi trong một lần mở bài hát karaoke chơi, vợ chồng tôi phát hiện con có thể đọc được lời bài hát dù chưa từng nghe qua luôn" - chị Giàu kể lại.
Lúc đầu nhiều người nghe xong cứ nghĩ "ủa sao lạ thế?", nghi ngờ và cho rằng do bé nghe thường xuyên nên thuộc lời và nhịp điệu bài hát. Để "fact-check" luôn, không ít người đã đem đến một số giấy tờ để bé xem và bé Mỹ đã đọc được trước sự shock tận óc của mọi người
Theo ghi nhận của phóng viên, bé Mỹ có thể đọc được những chữ chưa từng tiếp cận như: Báo Người Lao Động; chúc mừng năm mới, các số từ 1 đến 100... Tuy có biệt tài xịn xò thế này, nhưng bé Mỹ lại rất nhút nhát, ngại tiếp xúc với người lạ và chỉ đọc khi bản thân thích thôi nha.
Nói về dự định trong tương lai, chị Giàu cho hay sẽ cho con đi học để có thêm bạn bè và khắc phục những hạn chế nêu trên.
Ông Hữu Thol, Bí thư ấp 7, cho hay đây là lần đầu tiên ông chứng kiến bé mới hơn 2 tuổi nhưng có thể tự đọc chữ và số như thế này.
"Hôm qua khi hay thông tin, tôi đến gia đình mang một số giấy tờ theo cho bé Mỹ xem và bé đã đọc được thật sự luôn" - ông Thol nói.
Nguồn: kenh14.vn