Dù lúc nào cũng bị mọi người "cho vào blacklist", nhưng loài quạ chúng tôi vẫn tự tin xưng hùng xưng bá về độ thông minh nhé!
Xin chào các bạn ơi! Tôi là Quạ đây!
Thật sự mà nói thì quạ tôi cũng khá "xui xẻo" Sinh ra đã mang bộ lông đen kịt, lúc nào cũng bị loài người gắn mác với mấy thứ đen đủi, chết chóc. Nói chung là không được coi trọng, còn bị xua đuổi suốt ngày á.
Nhưng may thay, loài người có cái thứ gọi là "khoa học" này hay lắm luôn! Nhờ khoa học, những khả năng "xịn sò" của quạ tôi mới được phanh phui hết, đảm bảo nhiều bạn nghe xong sẽ sốc nặng luôn đó
Thẳng thắn mà nói thì tôi chỉ thua loài người thôi. Còn so với cả thế giới động vật, tôi không hề thua ai cả, ngang hàng với tinh tinh, cá heo, thậm chí là cả anh bạch tuộc vừa viral hôm trước nữa đấy!
Nhớ hồi xưa, có mấy nhà khoa học test quạ tôi bằng những trò kiểu như: treo đồ ăn rồi bắt kéo dây để lấy. Ez game! Tôi làm được ngay lần đầu tiên luôn, trong khi lũ vẹt thì GG
Quạ tôi còn chẳng cần đi học mà vẫn hiểu biết về vật lý nha! Muốn lấy nước trong bình cạn? Thả vài hòn đá vào là xong ngay. Chưa kể, mấy bác đi câu cá chắc biết bao nhiêu lần bị quạ tôi "ăn cắp" cá rồi đúng không? Bằng cách nào ư? Kéo dây lên lấy thôi, "ez" vậy mà
Hay như lần trước, có anh quạ bên Nhật còn "đu trend" ăn cắp thẻ tín dụng để mua vé tàu nữa cơ! Thật ra tôi cũng không chắc đấy là khôn hay không nữa, rõ ràng bay đi được mà nhỉ?
Mọi người cứ hype lũ vẹt, tưởng chỉ chúng nó biết nói. Nhưng đừng nhầm nhé! Tôi đã tận mắt chứng kiến mấy bạn quạ được training, nói còn "xịn" hơn cả vẹt ấy chứ. Thậm chí, bọn này còn sủa được tiếng chó, kêu theo mèo, hoặc bắt chước cả tiếng động cơ xe hơi luôn đó (gọi vậy đúng không ta? )
Đôi khi gặp mấy con mồi khó nhằn quá, quạ tôi còn gọi bọn sói đến "support". Chúng nó xẻ thịt hộ, tụi này ăn phần còn lại cũng "no bụng" rồi
Thật ra có một điều thiếu sót. Quạ tôi có thể "cosplay" tiếng người, tiếng chó, tiếng mèo, tiếng... đủ thứ trên đời, nhưng riêng với nhau thì chả biết nói gì cả
Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi là loài "lạnh lùng" nhé! Họ nhà quạ có tương tác hẳn hoi với nhau, nhưng mà bằng ngôn ngữ cơ thể. Muốn "hint" cho đồng bọn biết điều gì, chỉ cần gõ mỏ mấy cái là xong, giống như cách loài người chỉ tay ấy
Khôn lanh và ích kỷ - đó là những gì con người hay nghĩ về tụi này. Nhưng sự thật là quạ tôi cũng biết yêu thương lắm nha
Khi có quạ thua trận, bọn này phải đi động viên nhau. Đứa nào làm chúng tôi ghét, kể cả là con người, thì quạ tôi sẽ nhớ mặt đời đời kiếp kiếp đến tận 3 năm luôn đó (petty ghê chưa? )
Bố mẹ quạ tôi "ngọt ngào" lắm, "couple goals" vì sống với nhau cả đời. Nhưng vì họ "dính nhau" quá nên quạ tôi - và rất nhiều bạn quạ khác - phải "ra riêng" khi vừa trưởng thành. Chúng tôi lập thành các "hội nhóm" y như mấy băng đảng đường phố của loài người vậy
Bọn này "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu" với nhau. Nhưng mà đến lúc tìm được "nửa kia" thì đường ai nấy đi thôi nha
Tham khảo: HuffPost
Nguồn: kenh14.vn