NangKiki7104
New member
Chỉ vì tin người yêu mình 100% nên anh chàng này thoải mái để cô ấy đi ăn, đi tám với người khác. Nhưng ơ kìa, chính cái "tin tưởng tuyệt đối" này lại mở đường cho người thứ 3 xen vào mối quan hệ luôn rồi!
Người thứ 3 - vấn đề muôn thuở khiến ai cũng phải nhức đầu trong chuyện tình cảm. Lúc mới yêu thì ai cũng thề non hẹn biển, sẽ toàn tâm toàn ý với một người, chăm sóc chu đáo không rời nửa bước. Nhưng thực tế thì... không phải tình yêu nào cũng happy ending được đâu các bạn ơi!
Đôi khi người ta bảo lỗi do người "bị cắm sừng" vì thiếu quan tâm, lo mải công việc mà bỏ bê người yêu, nên người ta cảm thấy cô đơn rồi tìm người mới. Nhưng thật ra thì phần lớn, lỗi vẫn phải thuộc về người đang trong tình yêu mà không chịu giữ gìn, lại... "lạc vào vòng tay" người khác chứ gì!
Câu chuyện chia sẻ của anh chàng này đã cháy hàng với hơn 9,3k like trên NEU Confessions, đọc mà thương luôn á!
Theo đó, anh chàng đang là sinh viên năm 3, còn người yêu là tân sinh viên ở trường bên cạnh. Cả hai quen nhau hơn 1 năm rồi, mọi thứ vẫn ổn áp cho đến khi cô nàng bước chân vào đại học.
Khác với đa số những anh bạn trai "sở hữu", cấm cản bạn gái giao lưu với con trai khác, anh chàng này lại cực kỳ thoải mái. Một là vì môi trường học của bạn gái toàn con trai, cấm thì tội nghiệp. Hai là vì anh yêu và tin tưởng người yêu mình vô điều kiện. Nhưng ai ngờ được, chính sự tin tưởng này lại đẩy bạn gái anh đi xa mất rồi!
Mọi chuyện bắt đầu từ việc cô gái tìm đến một đàn anh khóa trên để học hỏi kinh nghiệm. Rồi hai người càng ngày càng thân thiết, thậm chí đi ăn với nhau siêu thường xuyên luôn! Vì tin tưởng nên anh chàng cố gắng "làm ngơ", trong khi bạn gái cứ liên tục giải thích rằng giữa cô và anh tiền bối kia "không có gì đâu anh"...
Dù trong lòng khó chịu lắm rồi nhưng vì tin tưởng nên anh vẫn... nhắm mắt làm ngơ thôi!
Và rồi drama vỡ lở khi một lần cô gái lại đi ăn với đàn anh, anh chàng quyết định theo dõi, cố gắng soi info rồi search Facebook. Lúc này mới... chột dạ hết hồn! Trên trang cá nhân của người đó là hàng tá ảnh tình bể bình với bạn gái mình. Thậm chí hôm đó còn là kỷ niệm 2 tháng yêu nhau của hai người kia luôn!
Buồn bã, thất vọng, anh chàng nhắn tin hỏi thẳng. Ban đầu cô nàng vẫn "em không có gì với anh ấy đâu, em vẫn yêu anh mà" nhưng khi được đưa bằng chứng là những dòng status ngọt lịm trên Facebook của anh kia, cô nàng mới... trở mặt thừa nhận luôn!
"Chuyện đến giờ thì em cũng không còn gì để giấu anh nữa. Mình chia tay đi. Em tìm được người mà em yêu thật lòng rồi. Xin lỗi vì em đã lừa dối anh trong suốt thời gian qua" - cô nàng trả lời tỉnh bơ rồi block luôn và ngay!
Kết thúc câu chuyện, anh chàng chỉ biết tự trách bản thân vì đã quá tin tưởng, quá thoải mái nên mới để bạn gái có cơ hội gần gũi với người con trai khác.
Sau khi được đăng tải, bài viết đầy "drama éo le" này đã viral với hàng nghìn like, share và comment. Hầu hết netizen đều đồng cảm với anh chàng và khuyên anh đừng vương vấn gì một người không đáng!
"Đến bản thân mình còn có nhiều lúc không thể tin được là mình có thể làm được việc này việc kia, thì không thể tin được ai khác đâu. Chia tay thì cũng buồn đấy, nhưng chúc mừng thớt đã rút được chân ra khỏi bãi sình ấy!", bạn Đ.B.Q nhận xét.
Tài khoản P.H.N thì động viên: "Yêu nhau tận 8, 9 năm cũng đã là gì, mới 1 năm thì bỏ qua đi. Hãy phấn đấu trở nên đẹp trai hơn, giàu hơn, sự nghiệp vững chắc hơn, để cho người kia thấy, người kia sẽ phải hối hận. Tương lai còn dài phía trước, lo cho sự nghiệp đi đã".
"Cứ buồn đi khi mà bạn đã dành tình cảm chân thành và cả sự tin tưởng của mình cho cô gái đó xong cuối cùng bị như vậy. Tuy nhiên hãy vững tin lên nhé vì biết đâu bạn sẽ gặp cô gái tốt hơn cô ấy. Còn cô ấy hãy để xem cô ấy yêu chàng trai đó được bao lâu. Thân!" - H.M an ủi anh chàng.
Nguồn: kenh14.vn