Chị em ơi, câu chuyện này nghe mà muốn "xỉu up xỉu down" luôn! Nguyễn Ngọc Khánh Ngân - nữ sinh lớp 12 trường THPT Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng vừa "flex" thành tích cực khủng: "ăn" trọn học bổng từ ĐH Furman (Mỹ) trị giá hơn 4,9 tỷ đồng cho 4 năm học luôn nha!
Khánh Ngân nhận tin "trúng số" vào đầu tháng 12/2023. Lúc thấy dòng chữ "Congratulations" từ ĐH Furman bay vào email, bạn nữ vỡ òa cảm xúc, hét lớn báo ngay cho bố mẹ: "Con đã làm được rồi!". Đỉnh điểm là kết quả "ting ting" này rơi vào đúng 2 ngày sau sinh nhật, nên Ngân coi đây như món quà ý nghĩa nhất đời mình luôn đó!
ĐH Furman thành lập từ năm 1826, được các trang giáo dục uy tín xếp hạng là một trong những trường đại học giáo dục khai phóng (Liberal Arts Colleges - LAC) hàng đầu tại Mỹ. Không chỉ thế, trường còn nằm trong Top 10 trường đại học đẹp nhất nước Mỹ nữa chứ! Nói chung là "xịn sò" đỉnh cao ấy! ️
Và không dừng lại ở đó, Ngân còn "chốt deal" với hàng loạt trường khác: ĐH Wooster, ĐH Gustavus Adolphus, ĐH Ithaca, ĐH Juniata, ĐH Knox, ĐH Rhodes, ĐH Muhlenberg, ĐH Beloit... Nghe tên mà choáng, phải không nè?
Hồi THCS, Ngân chưa hề nghĩ đến chuyện du học. Nhưng lên THPT, sau khi giao lưu với các anh chị đi du học, giấc mơ "về nước" bắt đầu nhen nhóm và nữ sinh quyết tâm "săn" học bổng. Lý do chọn Mỹ? Vì nền giáo dục phát triển, nhiều cơ hội việc làm, và quan trọng nhất là quỹ hỗ trợ tài chính phù hợp với hoàn cảnh gia đình!
Suốt những năm học tại THPT Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng, Ngân đạt điểm trung bình 8,4/10. Tự nhận thấy điểm số chưa "max ảo", nữ sinh đã "all in" vào các hoạt động ngoại khóa và chăm chút bài luận thật kỹ để tạo ấn tượng với hội đồng tuyển sinh khi nộp hồ sơ. Đúng là "không có gì là không thể" đúng không?
Ngân đã sáng lập tổ chức cứu trợ động vật mang tên "Furever Home" (cái tên cute ghê!). Dự án này kết hợp với các đơn vị cứu trợ trên địa bàn TP. Đà Nẵng để tìm "sen" mới cho những chú chó mèo bị bỏ rơi. Bên cạnh đó, Ngân còn lập câu lạc bộ thiện nguyện, cùng hội bạn tổ chức sân chơi giao lưu cho các em nhỏ, quyên góp tiền và nhu yếu phẩm hỗ trợ người nghèo. Ở trường, bạn ấy cũng active trong các hoạt động lớp, tham gia biểu diễn văn nghệ nữa nha!
Lớp 11, lớp 12, Ngân phải "juggle" thời gian cho hoạt động ngoại khóa, ôn luyện chứng chỉ và làm hồ sơ. Bài luận chính - phần "tâm huyết" nhất của hồ sơ du học, khiến Ngân đầu tư và suy ngẫm nhiều nhất. "Mình chia sẻ về quá khứ, khi lần đầu chứng kiến người bạn tuổi thơ - chú chó đã ăn phải bả và bị người lạ đánh cắp. Nhờ vào kỷ niệm ấy, mình nhận ra được nhân tính con người và vấn đề phúc lợi động vật tại Việt Nam. Tuy nhiên, mình lại luôn trốn tránh kỷ niệm đau buồn ấy. Bước ngoặt để mình thay đổi suy nghĩ và thành lập tổ chức về phúc lợi động vật, đó chính là lần mình cứu một chú chó bị tai nạn ngoài đường. Sự kiện đáng nhớ ấy đã đánh dấu dấu mốc trưởng thành của mình", Ngân kể. Nghe mà xúc động quá đi!
Không chỉ giỏi học, Ngân còn có tài vẽ tranh cực đỉnh! Năng khiếu hội họa cùng sự yêu thích nghệ thuật đã giúp Khánh Ngân "chốt" học bổng tài năng của các trường. Bạn ấy có tài năng vẽ các bức tranh phong cảnh Việt Nam để đưa vào portfolio luôn đó!
Phía dưới mỗi bức vẽ, Ngân đã viết nên câu chuyện trưởng thành cũng như từng dấu mốc trong cuộc đời. Việc theo đuổi đam mê đánh piano hay vẽ tranh là khoảng "me time" sống chậm, giúp Ngân thư giãn và tìm kiếm ý tưởng mới cho những dự án cá nhân. Nghe mà thấy "zen" quá đi! ️
Nguồn: svvn.tienphong.vn