GauLovely5499
New member
HLV Miguel Rodrigo của tuyển futsal Thái Lan (cũng là cựu thầy cũ của tuyển futsal Việt Nam mình nha) đã nổi cơn tam bành sau khi xem trận Iran vs Pháp ở Futsal World Cup
Một loạt báo lớn bên Thái đã lên tiếng chỉ trích gay gắt trận đấu giữa Iran và Pháp ở lượt cuối bảng F tại VCK Futsal World Cup. Cả hai đội bị tố đã tạo nên "màn kịch hài" vì không ai muốn thắng cả
Lý do? Đơn giản là ai thắng sẽ phải gặp Brazil - ông trùm futsal thế giới ở tứ kết Còn đội thua chỉ xếp nhì bảng F thì sẽ được... "ăn may" gặp Thái Lan (nhì bảng B) ở vòng 1/8, rồi sau đó chỉ phải đấu với đội thắng giữa Paraguay và Afghanistan ở tứ kết thôi. Dễ thở hơn hẳn luôn!
Vì thế mà cả Pháp lẫn Iran đều thi đấu "như đùa" chứ không ra gì cả Thậm chí thủ môn Pháp còn bị tố là cố tình... RÚT CHÂN LẠI để né cú sút của Iran, cứ để bóng bay vào lưới như chơi. Kết quả cuối cùng Iran thắng 4-1, giúp Pháp được gặp Thái Lan còn Iran đụng Morocco ở vòng 1/8. Nhưng Iran vẫn bất lợi vì có thể gặp Brazil ở tứ kết.
Trang Nation của Thái Lan đã lên án cực mạnh: "HLV Miguel Rodrigo đã CỰC KỲ phẫn nộ sau trận đấu giữa Pháp và Iran khi 2 đội này chơi thiếu phẩm giá ở Futsal World Cup.
Trận Pháp thua Iran 1-4 đã bị fan bóng đá toàn thế giới chỉ trích nặng nề. Hai đội đều cố biến mình thành... kẻ yếu để được gặp Thái Lan ở vòng 16 đội.
Thậm chí trong bàn thắng mà Iran vượt lên dẫn trước, thủ môn Pháp còn rụt chân né bóng, cố tình để bóng vào lưới" 
Báo Thái cũng trích nguyên xi status "thả phẫn nộ" của HLV Miguel Rodrigo trên mạng xã hội sau trận đấu:
"Bất kể chuyện gì xảy ra ngày 27/9 (khi Thái Lan gặp Pháp ở vòng 1/8), tôi cũng chấp nhận rằng có lẽ chúng tôi là đội yếu nhất, vì những gì xảy ra hôm nay ở Bukhara.
Tôi nói ngay tại đây: Tuyển Pháp, chúng tôi đang đợi bạn đây
Gửi tới đại diện LĐBĐ Iran và Pháp, những người ngồi ngay trước mặt tôi trên băng ghế dự bị cũng như các VĐV của cả hai nước trên sân - các bạn đang PHÁ HỦY môn thể thao này.
Các người thật đáng xấu hổ!
Đừng bao giờ bước chân vào sân futsal nữa trong suốt quãng đời còn lại. Các bạn đối lập hoàn toàn với sự công bằng và mục tiêu trở thành VĐV cừ khôi.
Mặt các bạn sẽ tê dại khi nhìn lại hình ảnh của chính mình ở ĐTQG. Tôi khinh thường các bạn. Các bạn đã mất hết sự tôn trọng từ tôi với tư cách là VĐV và chuyên gia đồng nghiệp"
Nguồn: soha.vn
Một loạt báo lớn bên Thái đã lên tiếng chỉ trích gay gắt trận đấu giữa Iran và Pháp ở lượt cuối bảng F tại VCK Futsal World Cup. Cả hai đội bị tố đã tạo nên "màn kịch hài" vì không ai muốn thắng cả
Lý do? Đơn giản là ai thắng sẽ phải gặp Brazil - ông trùm futsal thế giới ở tứ kết Còn đội thua chỉ xếp nhì bảng F thì sẽ được... "ăn may" gặp Thái Lan (nhì bảng B) ở vòng 1/8, rồi sau đó chỉ phải đấu với đội thắng giữa Paraguay và Afghanistan ở tứ kết thôi. Dễ thở hơn hẳn luôn!
Vì thế mà cả Pháp lẫn Iran đều thi đấu "như đùa" chứ không ra gì cả Thậm chí thủ môn Pháp còn bị tố là cố tình... RÚT CHÂN LẠI để né cú sút của Iran, cứ để bóng bay vào lưới như chơi. Kết quả cuối cùng Iran thắng 4-1, giúp Pháp được gặp Thái Lan còn Iran đụng Morocco ở vòng 1/8. Nhưng Iran vẫn bất lợi vì có thể gặp Brazil ở tứ kết.
Trang Nation của Thái Lan đã lên án cực mạnh: "HLV Miguel Rodrigo đã CỰC KỲ phẫn nộ sau trận đấu giữa Pháp và Iran khi 2 đội này chơi thiếu phẩm giá ở Futsal World Cup.
Trận Pháp thua Iran 1-4 đã bị fan bóng đá toàn thế giới chỉ trích nặng nề. Hai đội đều cố biến mình thành... kẻ yếu để được gặp Thái Lan ở vòng 16 đội.
Thậm chí trong bàn thắng mà Iran vượt lên dẫn trước, thủ môn Pháp còn rụt chân né bóng, cố tình để bóng vào lưới"
Báo Thái cũng trích nguyên xi status "thả phẫn nộ" của HLV Miguel Rodrigo trên mạng xã hội sau trận đấu:
"Bất kể chuyện gì xảy ra ngày 27/9 (khi Thái Lan gặp Pháp ở vòng 1/8), tôi cũng chấp nhận rằng có lẽ chúng tôi là đội yếu nhất, vì những gì xảy ra hôm nay ở Bukhara.
Tôi nói ngay tại đây: Tuyển Pháp, chúng tôi đang đợi bạn đây
Gửi tới đại diện LĐBĐ Iran và Pháp, những người ngồi ngay trước mặt tôi trên băng ghế dự bị cũng như các VĐV của cả hai nước trên sân - các bạn đang PHÁ HỦY môn thể thao này.
Các người thật đáng xấu hổ!
Đừng bao giờ bước chân vào sân futsal nữa trong suốt quãng đời còn lại. Các bạn đối lập hoàn toàn với sự công bằng và mục tiêu trở thành VĐV cừ khôi.
Mặt các bạn sẽ tê dại khi nhìn lại hình ảnh của chính mình ở ĐTQG. Tôi khinh thường các bạn. Các bạn đã mất hết sự tôn trọng từ tôi với tư cách là VĐV và chuyên gia đồng nghiệp"
Nguồn: soha.vn