CherryDev1392
New member
Chắc chắn 99% người thành phố nhìn vào chỉ biết "ngơ ngác" không biết đây là gì luôn nha!
Phải nói thật là miền Tây Nam Bộ chính là "vũ trụ trái cây" của Việt Nam luôn ấy chứ Toàn những loại quả "lạ lùng" mà chỉ có ở vùng sông nước mới có, người miền khác nhìn vào thì chắc "auto phát lú", đến tên còn không biết đọc sao nói gì đến chuyện ăn thử nữa
Mới đây, một thanh niên đăng clip flex loại quả "độc lạ" mọc trong vườn nhà mình. Theo anh chia sẻ thì có người chào mua cả trăm nghìn/kg nhưng mình vẫn quyết "không bán" cho ai cả. Dưới phần comment, cả đống người cũng "xỉu up xỉu down" vì lần đầu được thấy loại quả có hình dáng "kỳ dị" như vầy
Tuy nhiên, đám bạn trẻ sống ở miền Tây thì ngay lập tức nhận ra đây chính là me nước rồi! Loại quả này trông na ná trái me mà mình hay ăn, nhưng mà phần vỏ có màu sắc "khác biệt" hẳn, còn ruột thì trắng tinh chứ không nâu đen như me chua nữa nha
Me nước còn được gọi bằng nhiều tên khác như me keo, găng tây, keo tây, keo gai. Cây me nước khá cao to (có thể cao tới 10m luôn á), lá kim và thường mọc dại tự nhiên chứ không cần phải "cưng nựng" ươm mầm hay chăm bón gì cả. Quả của nó dài khoảng 5-8cm, tuy cũng chia thành từng đốt như me chua thông thường nhưng mỗi trái lại uốn lượn thành nhiều vòng tròn cong queo trông "aesthetic" phết
Loại quả này lúc còn "baby" thì da xanh, dẹt và khá cứng. Đến khi chín thì vỏ tự nở ra ở 2 bên thân quả, để lộ phần thịt trắng và hạt đen bên trong. Trái me nước càng già thì vỏ càng chuyển sang màu đỏ hồng trông "xịn sò" lắm luôn!
Vì thân cây me nước có khá nhiều gai nên việc hái loại quả này cũng không "ez" tẹo nào Chính vì thế, lũ trẻ con trong xóm thường rủ nhau dùng đá hoặc vật gì đó ném lên cao cho từng chùm me nước rơi xuống đất thì mới có mà ăn được.
Nguồn: soha.vn