Chắc hẳn dạo này bạn cũng thấy MXH toàn bàn tán về một loại quả với "tính năng" vi diệu: "cắn dọc thì ngọt, cắn ngang thì chát". Nghe xong chỉ muốn grab ngay mấy quả về test thử xem có real không!
Gần đây, loại quả này viral cực mạnh trên mạng với màn "đối đầu hương vị" siêu lạ. Team nào đó bảo "ơ quen từ thời ông bà ta rồi mà", nhưng cũng có team "chưa từng ăn bao giờ luôn á". Vậy nó là gì mà hot vậy trời? Hôm nay mình cùng Có Như Lời Đồn "check var" xem có phải scam không nha!
Loại quả "cắn dọc thì ngọt, cắn ngang thì chát" là gì?
Main character hôm nay chính là... chà là! Thật ra chà là không phải "tân binh" gì đâu nha. Loại quả này có mặt ở Việt Nam từ lâu lắm rồi, mọc nhiều ở vùng quê, thậm chí nhà nào có vườn là trồng luôn. Nhưng mà không phải ai cũng từng ăn thử đâu nhen!
Chính vì thế, khi được gắn với cái "tips ăn uống" nghe vừa hack não vừa thách thức, chà là bỗng được săn lùng ráo riết, trở thành trend khiến dân tình phải hóng ngay!
Nhìn giống dừa mini nhưng ăn thì khác hẳn
Nhìn sơ qua, nhiều người tưởng chà là là em dừa size mini luôn á. Nhưng thực ra nó nhỏ hơn nhiều, chỉ to bằng ngón chân cái người lớn thôi, hình tròn thuôn dài cute phô mai que . Nó mọc thành chùm, mỗi chùm có cả chục quả kết dọc theo cuống. Các chùm nối tiếp nhau thành một buồng lớn trĩu trịt, trông visual rất xịn khi vào mùa chín!
Khi chín, chà là có màu vàng óng ánh bóng loáng, vỏ không cứng lắm nên không cần gọt. Chỉ cần rửa sạch là có thể cắn luôn. Bên trong là phần cùi giòn nhẹ, giữa quả có một hạt thon dài chạy dọc theo thân.
Test thử liền tay: có thật như lời đồn?
Điều khiến chà là thành hot trend không chỉ vì ngoại hình hay sự quen thuộc, mà chính là "chiêu thức ăn uống" siêu lạ: cắn dọc thì ngọt, cắn ngang thì chát!
Điểm plot twist là lời đồn này không chỉ netizen share, mà ngay cả khi đi chợ, chị bán còn dặn: "Cắn dọc mới ngọt nha, cắn ngang chát lắm đó!". Nghe vừa weird vừa không tin nổi, nhưng thử thật thì... phải gật đầu luôn á!
Nguồn: kenh14.vn