Quá khứ ít ai biết về ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Từng học trường đại học danh tiếng nhưng bỏ ngang vì lý do bất ngờ

e9e7ae42d0768c290c9a.png


Trước khi trở thành "vua cà phê" với đế chế Trung Nguyên khét tiếng, ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng là sinh viên của một trường đại học danh tiếng đấy các bạn ơi! Nhưng sau 3 năm ngồi trên ghế giảng đường, ông đã quyết định "bay màu" vì nhận ra bản thân không vibe với con đường đã chọn

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ - người sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên, là cái tên được biết đến rộng rãi trong làng cà phê Việt. Ông từng được National Geographic Traveller và Forbes Asia trao tặng danh hiệu "vua cà phê Việt Nam" luôn nha!

Thế nhưng plot twist là, hành trình đưa vị doanh nhân này đến với ngành cà phê không hề bắt đầu từ giảng đường kinh tế hay những kiến thức kinh doanh xịn sò đâu nhé. Trước đó, ông từng theo học một ngành hoàn toàn khác á! ☕

b731ae0352a957adfd21.jpg


Năm 1992, Đặng Lê Nguyên Vũ thi đỗ vào khoa Y, Đại học Tây Nguyên. Đây là ngành học hot được nhiều người lựa chọn với mong muốn trở thành bác sĩ, cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.

Sinh ra trong hoàn cảnh không mấy dư dả, ông Vũ sớm chứng kiến sự vất vả của mẹ trong việc nuôi sống gia đình. Hình ảnh ấy đã trở thành động lực để ông cày cuốc học tập cật lực, mong muốn thay đổi cuộc sống

Tuy nhiên, sau khoảng 3 năm học Y, ông bắt đầu nhận ra con đường mình đang đi không thực sự phù hợp. Những trăn trở về nghề nghiệp và mong muốn tạo dựng cuộc sống tốt hơn khiến ông đi đến quyết định "nghỉ chơi" với giảng đường.

Nhắc lại quãng thời gian đó, ông từng chia sẻ: "Muốn có cuộc sống khấm khá hơn, phần nhiều những người học y chúng tôi đã quên lời thề Hippocrate. Xót xa quá! Và với tôi, cách tốt nhất không vi phạm lời thề là... bỏ nó luôn, làm việc khác. Nhưng làm gì đây?".

e82c4e56250c8758d695.jpg


Sau đó, ông Vũ từng bỏ học, mang theo vỏn vẹn 100.000 đồng lên TP.HCM với ý định lập nghiệp (nghèo nhưng có chí cường thật sự ). Một người chú đang sống tại thành phố đã tìm gặp, đưa ông trở về Đắk Lắk và khuyên ông hoàn thành việc học trước khi tính chuyện khác.

Dù quay lại trường, ý định kinh doanh vẫn luôn thôi thúc chàng sinh viên trẻ. Ông kể với bạn bè về những dự định của mình nhưng không nhận được nhiều sự ủng hộ. Thậm chí, một số người còn cho rằng ông quá viển vông, gọi ông là kẻ "điên hạng nặng" luôn á

Giữa những hoài nghi ấy, vẫn có 3 người bạn cùng lớp lắng nghe và chia sẻ chí hướng với ông. Họ trở thành những cộng sự đầu tiên trên hành trình xây dựng thương hiệu cà phê Trung Nguyên sau này (tìm được hội bạn đồng điệu là quá trời quý luôn!).

e229cf86e4f45e0a53e2.jpg


Ngôi trường Đặng Lê Nguyên Vũ từng theo học là Đại học Tây Nguyên, cơ sở đào tạo có vai trò quan trọng đối với khu vực Tây Nguyên. Trường được thành lập năm 1977, đào tạo nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành Y.

Ngành Y tại đây cũng là một trong những ngành thu hút sự quan tâm của thí sinh. Điểm chuẩn ngành Y khoa của Trường Đại học Tây Nguyên năm 2026 là 23,0 điểm (xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, tổ hợp B00, B08) - khá cao nha các bạn!

Từ một sinh viên Y khoa, Đặng Lê Nguyên Vũ đã lựa chọn hướng đi khác biệt và gắn bó với lĩnh vực cà phê. Hành trình khởi nghiệp sau đó đưa ông trở thành một trong những doanh nhân nổi bật của ngành cà phê Việt Nam

97f0cc82f4bb94250a0a.jpg


Khi chia sẻ với giới trẻ, ông thường nhấn mạnh tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, thay đổi bản thân và đóng góp cho đất nước. Trong quan niệm của ông, ước mơ và ý chí là những yếu tố quan trọng để theo đuổi mục tiêu, còn niềm tin từ những người xung quanh có thể trở thành nguồn lực quý giá trên hành trình lập nghiệp.

Câu chuyện của ông Vũ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc: đôi khi con đường ta đi không phải con đường ta định sẵn, nhưng miễn là đi với đam mê và quyết tâm thì vẫn có thể thành công rực rỡ thôi!

37cabbc8da98c9b4a645.jpg


8bc707512bb9c8e27090.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top