Heo2k86110
New member
Từ hồi còn ngồi ghế cấp 2, anh chàng diễn viên này đã phải vất vả đi làm thuê để phụ mẹ và lo tiền sách vở rồi nè
Bộ phim "Đừng khóc anh đây rồi" hiện đang làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ, ai cũng mê mẩn. Trong đó, Lê Nguyên Bảo gây sốt với vai sếp Hải cực chanh sả. Nhiều người không ngớt lời khen ngoại hình cùng nụ cười tươi rói như nắng mai của anh chàng diễn viên 9x này
Nhưng mà ít ai ngờ trước khi có sự nghiệp ổn định như bây giờ, anh đã phải vượt qua biết bao khó khăn đấy. Nam diễn viên sinh năm 1993 từng tâm sự về quá khứ thiếu thốn và vất vả của mình. Từ thời cấp 2 cho đến khi lên đại học, Lê Nguyên Bảo đã phải làm đủ thứ việc từ phát tờ rơi, bán hàng online... để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
"Kỷ niệm nhiều lắm, kể không hết đâu. Nhớ nhất là lúc tôi còn sinh viên nộp hồ sơ xin việc làm thêm rất nhiều ở quán cà phê hay shop phụ bán quần áo… không một chỗ nào nhận hết, cuối cùng là tự đi phát tờ rơi kiếm tiền", anh chia sẻ.
Hiện tại, Lê Nguyên Bảo đã tốt nghiệp Trường sân khấu Điện ảnh TP.HCM rồi nhé. Anh từng góp mặt trong nhiều dự án phim như "Giọt máu vô hình", "Vòng xoáy tình thù", "Đội trọng án", "Tôi là sếp"... Ngoài vai trò diễn viên, anh còn làm MC nữa đấy. Bên cạnh đó, Lê Nguyên Bảo còn dạy kỹ năng MC tại Nhà văn Hoá Thanh niên TP. Hồ Chí Minh nữa kìa
Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Lê Nguyên Bảo còn kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập. Trước những lời bàn tán trái chiều, anh chàng vẫn khẳng định rằng việc kiếm tiền bằng chính công sức lao động của mình chả có gì phải xấu hổ cả.
Anh từng tâm sự: "Với Bảo thanh xuân chỉ qua một lần, nên luôn cố gắng tận hưởng thành quả lao động của mình sau những ngày cố gắng và luôn trong phạm vi biết tích góp, tiết kiệm. Luôn tạo cho mình năng lượng tích cực để giúp anh thấy thoải mái làm việc và đi nhiều nơi để mở mang tầm mắt".
Nguồn: kenh14.vn