WibuCoolUwu
New member
Trời ơi, chỉ vì mâu thuẫn tại tiệc cưới mà anh chàng này đã làm hẳn một vụ "drama" cực căng luôn á! Được mời đến dự tiệc còn gây rối, đến khi công an đến giải quyết thì lại còn dùng đá tấn công khiến người ta bất tỉnh tại chỗ nữa chứ.
Ngày 19/9, Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết đã bắt giữ được Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1991, trú tại xóm 6, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn) để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi "Chống người thi hành công vụ" và "Cố ý gây thương tích". Nghe cái tội đã thấy nặng rồi đúng không nè!
Chuyện diễn ra như thế nào? Hóa ra ngày 15/9/2015, sau khi tổ chức đám cưới cho con trai, gia đình ông Vũ Văn Nghiêm (trú tại xóm 5, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn) có mời họ hàng đến làm lễ "lại mặt". Đạt cũng được mời tham dự buổi tiệc này.
Nhưng mà trong lúc đang ăn uống vui vẻ thì Đạt và gia đình ông Nghiêm có xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Anh này không những to tiếng đe dọa mà còn dùng chân đạp, đá lung tung vào người đang ăn uống, khiến cả bữa tiệc rơi vào tình trạng hỗn loạn hoàn toàn
Thấy tình hình căng thẳng quá, có người trong gia đình đã đi báo với Công an xã Đồng Hướng. Ban Công an xã lập tức cử đồng chí Trần Đức Quang, là công an viên xóm 5, xã Đồng Hướng mặc trang phục Công an xã theo đúng quy định xuống phối hợp với chính quyền cơ sở giải quyết.
Khi đoàn công tác đến nơi, thấy Đạt vẫn đang lớn tiếng hò hét, anh Quang đã tự giới thiệu: "Tôi là công an viên xã Đồng Hướng được phân công đến giải quyết vụ việc anh gây mất trật tự, đề nghị anh dừng ngay hành vi vi phạm để làm việc với cơ quan Công an".
Nhưng plot twist là Đạt không những không chấp hành mà còn phản ứng cực gắt! Anh ta nhặt ngay hòn đá to bên đường tấn công thẳng vào vùng đầu sau gáy khiến anh Quang ngã sấp xuống mặt đường và bất tỉnh tại chỗ. Thậm chí sau đó hắn còn lao đến đánh liên tiếp vào người anh Quang mặc dù lúc này nạn nhân đã bất tỉnh rồi. Quá khủng khiếp luôn!
Hành vi vi phạm pháp luật quả tang của Đạt đã bị bắt giữ ngay, còn anh Quang thì được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Anh bị gãy 2 răng cửa, nhiều vết rách ở đầu, mặt, vùng gáy, chảy rất nhiều máu...
May mắn là nhờ được cứu chữa kịp thời nên tính mạng anh Quang đã không bị đe dọa.
Hiện tại, Công an huyện Kim Sơn đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Đạt theo đúng quy định của pháp luật. Hy vọng anh ta sẽ nhận được bài học thật đắt để không bao giờ tái phạm nữa nhé!
Nguồn: soha.vn