XuCandy4686
New member
Các bro ơi, chuẩn bị tinh thần đi, vì câu chuyện này sẽ khiến bạn phải thốt lên "what the..."
Ngày 20/11 vừa rồi, một ông anh nào đó đã mua một quả chuối với giá 157 tỷ đồng và... ăn luôn! Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Đây chính thức trở thành món ăn vặt đắt đỏ nhất hành tinh mà ai đó từng "xơi"
Plot twist nè: ban đầu quả chuối này chỉ có giá... 20 xu (tầm 5k VND thôi) ở một góc phố Manhattan, New York. Bác Shah Alam 74 tuổi bán trái cây gần nhà đấu giá Sotheby's siêu nổi tiếng, với giá 20 xu/quả hoặc 79 xu/nải. Vô tình quá vô tình, một quả chuối của bác đã bay vào tay nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan.
Và rồi màn "biến hóa" xảy ra: ông nghệ sĩ này lấy băng keo dán quả chuối lên tường, đặt tên là "Comedian" (Diễn viên hài - cái tên cũng hài không kém ) và boom - nó trở thành tác phẩm nghệ thuật!
From zero to hero phiên bản trái cây
Thực ra đây không phải lần đầu Cattelan chơi trò này. Theo New York Times, bác đã từng bán những quả chuối dán tường với giá từ 120.000 USD (3 tỷ) đến 150.000 USD (3,8 tỷ).
Nhưng lần này khác, giá khởi điểm là 800.000 USD và cuối cùng... 6,2 triệu USD (157 tỷ VND)! Người "hốt" về là Justin Sun - một ông trùm tiền điện tử gốc Trung Quốc. Và sau khi mua, anh này hứa sẽ ăn nó luôn. Nói là làm!
Tại một khách sạn sang xịn ở Hồng Kông, trước ống kính vô số phóng viên, Justin Sun đã "flex" bằng cách ăn quả chuối 157 tỷ và tuyên bố nó "ngon hơn nhiều so với những quả chuối khác". Bro ơi, với cái giá đó thì phải ngon chứ Anh còn nói việc ăn tác phẩm nghệ thuật này là một phần của lịch sử tác phẩm luôn.
Điểm cộng là mọi người có mặt đều được tặng một quả chuối dán băng keo để "ai cũng có chuối mà ăn" - khá là wholesome đấy chứ!
Không phải lần đầu có drama chuối
Năm 2019, một nghệ sĩ biểu diễn tên David Datuna đã bóc quả chuối của Cattelan khỏi tường và ăn luôn tại Art Basel Miami. Có vẻ quả chuối này "dính nghiệp" phải bị ăn thật
Plot twist cảm động
Khi bác Shah Alam - người bán trái cây - được báo tin quả chuối 20 xu của mình bán được 157 tỷ, bác đã khóc và nói: "Tôi là người nghèo. Tôi chưa bao giờ có loại tiền này; tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại tiền này."
Nghệ sĩ Cattelan phản hồi khá triết lý: "Phản ứng của người bán chuối khiến tôi xúc động sâu sắc, nhấn mạnh cách nghệ thuật có thể cộng hưởng theo những cách bất ngờ và sâu sắc. Tuy nhiên, nghệ thuật, theo bản chất của nó, không giải quyết được các vấn đề - nếu có, đó sẽ là chính trị."
Còn Justin Sun thì có hành động thiết thực hơn: anh tuyên bố sẽ mua 100.000 quả chuối từ quầy hàng của bác Alam. Đây mới là happy ending đúng nghĩa!
Nguồn: soha.vn
Ngày 20/11 vừa rồi, một ông anh nào đó đã mua một quả chuối với giá 157 tỷ đồng và... ăn luôn! Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Đây chính thức trở thành món ăn vặt đắt đỏ nhất hành tinh mà ai đó từng "xơi"
Plot twist nè: ban đầu quả chuối này chỉ có giá... 20 xu (tầm 5k VND thôi) ở một góc phố Manhattan, New York. Bác Shah Alam 74 tuổi bán trái cây gần nhà đấu giá Sotheby's siêu nổi tiếng, với giá 20 xu/quả hoặc 79 xu/nải. Vô tình quá vô tình, một quả chuối của bác đã bay vào tay nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan.
Và rồi màn "biến hóa" xảy ra: ông nghệ sĩ này lấy băng keo dán quả chuối lên tường, đặt tên là "Comedian" (Diễn viên hài - cái tên cũng hài không kém ) và boom - nó trở thành tác phẩm nghệ thuật!
From zero to hero phiên bản trái cây
Thực ra đây không phải lần đầu Cattelan chơi trò này. Theo New York Times, bác đã từng bán những quả chuối dán tường với giá từ 120.000 USD (3 tỷ) đến 150.000 USD (3,8 tỷ).
Nhưng lần này khác, giá khởi điểm là 800.000 USD và cuối cùng... 6,2 triệu USD (157 tỷ VND)! Người "hốt" về là Justin Sun - một ông trùm tiền điện tử gốc Trung Quốc. Và sau khi mua, anh này hứa sẽ ăn nó luôn. Nói là làm!
Tại một khách sạn sang xịn ở Hồng Kông, trước ống kính vô số phóng viên, Justin Sun đã "flex" bằng cách ăn quả chuối 157 tỷ và tuyên bố nó "ngon hơn nhiều so với những quả chuối khác". Bro ơi, với cái giá đó thì phải ngon chứ Anh còn nói việc ăn tác phẩm nghệ thuật này là một phần của lịch sử tác phẩm luôn.
Điểm cộng là mọi người có mặt đều được tặng một quả chuối dán băng keo để "ai cũng có chuối mà ăn" - khá là wholesome đấy chứ!
Không phải lần đầu có drama chuối
Năm 2019, một nghệ sĩ biểu diễn tên David Datuna đã bóc quả chuối của Cattelan khỏi tường và ăn luôn tại Art Basel Miami. Có vẻ quả chuối này "dính nghiệp" phải bị ăn thật
Plot twist cảm động
Khi bác Shah Alam - người bán trái cây - được báo tin quả chuối 20 xu của mình bán được 157 tỷ, bác đã khóc và nói: "Tôi là người nghèo. Tôi chưa bao giờ có loại tiền này; tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại tiền này."
Nghệ sĩ Cattelan phản hồi khá triết lý: "Phản ứng của người bán chuối khiến tôi xúc động sâu sắc, nhấn mạnh cách nghệ thuật có thể cộng hưởng theo những cách bất ngờ và sâu sắc. Tuy nhiên, nghệ thuật, theo bản chất của nó, không giải quyết được các vấn đề - nếu có, đó sẽ là chính trị."
Còn Justin Sun thì có hành động thiết thực hơn: anh tuyên bố sẽ mua 100.000 quả chuối từ quầy hàng của bác Alam. Đây mới là happy ending đúng nghĩa!
Nguồn: soha.vn