Quá căng thẳng, nhiều teen tự cắt tay, chân - Vấn đề nghiêm trọng đáng báo động!

DauXanh

New member
8193f13d0eef402dfa49.jpg


Chuyện này nghe mà tim đau quá mọi người ơi! Theo chị Nguyễn Thị Chính - chuyên gia tâm lý tại Công ty CP Tham vấn, Nghiên cứu và Tâm lý học cuộc sống (SHARE), đối tượng đến tư vấn nhiều nhất giờ lại là các bạn trẻ. Và lý do thì có khi chỉ là... những chuyện tình cảm, học hành không như ý, hoặc đòi hỏi gì đó không được đáp ứng, các bạn đã sẵn sàng nghĩ đến cái chết rồi. Nghe mà xót xa quá!

Chị Chính kể lại có lần một đồng nghiệp của chị từng tiếp nhận một bạn nữ mới 15-16 tuổi được mẹ đưa đến. Cái cảnh nhìn tay bạn ấy chị ơi - chằng chịt vết dao cắt, có vết cũ, có vết mới. Kiểu nhìn mà rùng mình luôn á!

Sau khi tâm sự, mới biết bạn nữ này đang trầm cảm nặng chỉ vì... crush cùng lớp mà bạn thầm thương nhớ trộm lại đi yêu người khác rồi. Vừa buồn chuyện tình cảm, lại vừa bị ba mẹ la vì học kém nữa chứ. Double combo luôn!

Lúc tuyệt vọng, bạn ấy định tự tử bằng dao. Nhưng trong lúc do dự, dao vô tình rạch vào tay, máu chảy ra, bạn ấy lại cảm thấy... nhẹ người hơn (sau mấy buổi tư vấn mới kể). Và từ đó, cứ mỗi lần gặp chuyện không vui là bạn ấy lại tự rạch tay mình! Nghe mà thương ghê luôn!

d914694a0350c2f7e951.jpg


Chị Chính còn chia sẻ thêm là không chỉ vì buồn, nhiều bạn trẻ còn tự rạch tay hoặc dọa tự tử để... hù dọa ba mẹ nữa đó!

Có lần một bà mẹ đến văn phòng tư vấn của chị để "kể khổ" về con trai 20 tuổi. Cậu con trai đang yêu và muốn cưới một cô gái cùng trường, nhưng bà không thích vì thấy cô bạn gái hút thuốc. Khi bà ngăn cản việc cưới vào cuối năm, cậu con trai đã thách thức: "Không yêu và lấy được cô ấy, con sống chẳng có ý nghĩa gì. Chết còn hơn". Kiểu drama thật sự!

Qua câu chuyện này, chị Chính nhận thấy giới trẻ bây giờ coi chuyện sống chết quá... đơn giản. Không được như ý là có thể phản ứng ngay bằng cách dọa tìm đến cái chết. Nghe mà sợ quá!

Vấn đề là khi đã trầm cảm, rất ít bạn trẻ tự tìm đến các nhà tư vấn, có thì cũng là do ba mẹ đưa tới. Vì vậy việc tiếp cận, trò chuyện với các bạn rất khó khăn, không phải một sớm một chiều mà phải cả một chặng đường dài đồng hành để giúp các bạn vượt qua khủng hoảng tâm lý.

Trong quá trình điều trị, người nhà cũng phải cam kết giám sát nữa nhé! Mục tiêu của các buổi tư vấn là làm cho người được tư vấn hiểu rằng cái chết không giải quyết được vấn đề, cuộc sống còn nhiều điều mới mẻ cần được khám phá lắm! ✨

May mắn là bạn nữ tự rạch tay kia sau hơn 1 tháng điều trị đã thoát khỏi stress rồi. Giờ bạn ấy đang đi du học cùng bạn trai mới, tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc và quên đi khoảng thời gian đen tối đó. Happy ending quá!

Chị Chính còn cho biết thêm là không chỉ teen mười tám, đôi mươi mới cần tư vấn đâu, mà ngay cả các bậc làm cha, làm mẹ cũng tìm đến trung tâm nhờ tư vấn. Thậm chí có anh chàng ngoài 30 tuổi còn đến nhờ chuyên gia tư vấn... chọn vợ giúp luôn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top